Câu lạc bộ của những kẻ hết thời Trương Anh Ngọc
Trong những năm 1980 và đầu 1990, Serie A được tôn vinh là giải vô địch thế giới thu nhỏ. Lượng khán giả trung bình/trận luôn xấp xỉ 40 nghìn người, con số mà không một giải đấu nào ở Châu Âu sánh nổi. Bây giờ, Italia đứng bét Châu Âu về số lượng khán giả. Người ta cứ bao biện rằng sân bãi ở Italia đã xuống cấp trầm trọng, vé quá đắt, các biện pháp an ninh được thắt chặt khiến hầu hết CĐV là những người "máu nóng" không muốn đến sân... Nhưng có lẽ họ đã quên: Italia không còn là nơi thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới nữa. Trước kia, Juve bán đi Zidane được hơn 70 triệu ở tuổi 29. Bây giờ, họ rước về một Vieira cũng đã 29 tuổi và đã hết thời ở Arsenal. Chưa hết, một loạt những cầu thủ hoặc đã qua thời đỉnh cao, hoặc chỉ còn một hai năm nữa ở phong độ tốt nhất, đang được những đội bóng lớn nhất Italia ve vãn. Đó là chính những cầu thủ vừa mới qua tuổi 29, sắp sang 30 (Ronaldo, Van Nistelrooy, Ballack) và sắp 29 (Henry), đã không còn là "điểm nóng" như trước nữa nhưng lại là món hời của một Serie A khủng hoảng. Một CLB tuổi 29 sắp ra đời. 2. Những cầu thủ còn trẻ, như Cristiano Ronaldo, Robben hay Rooney, chỉ là ước mơ với họ, kể cả với 3 đại gia Juve, Milan hay Inter. Những ngôi sao ấy đã không chọn Italia, trong khi ngôi sao trẻ lớn nhất mà Italia đã sản sinh kể từ khi vô địch thế giới lần cuối cùng năm 1982, Cassano, lại không thể sống được ở chính nền bóng đá nước mình, phải chạy sang tận Tây Ban Nha để rồi chết chìm trên ghế dự bị Real Madrid. Những siêu sao hiện tại ở Serie A vẫn là những người đáng thèm muốn bởi Chelsea hay Real Madrid như Shevchenko, Kaka, Trezeguet, Vieira, Adriano hay Chivu. Nhưng con số ấy thật ít ỏi và chẳng thấm tháp là bao so với số lượng ở Tây Ban Nha hay Anh. Những ngôi sao nước ngoài chính là điểm đánh giá mức độ hấp dẫn của giải đấu và Italia bây giờ đã tụt lùi ở chỗ ấy. Sẽ không có bao nhiêu ngôi sao Serie A có mặt ở World Cup 2006, nhưng sẽ có rất nhiều từ Premier League và Primera Liga. Hãy nhìn xem trong những năm cuối 1980, đầu thập niên 1990, Serie A đã chiêu mộ những ai. Ancona có Detari (từng đến Việt Nam làm HLV cho LG ACB), Ascoli có Bierhoff, Atalanta có Caniggia, Alemao, Sauzee, Bari có Boban (cầu thủ hay nhất trong lịch sử Croatia), Platt (lúc đó là đội trưởng đội tuyển Anh); Brescia có Hagi; Cagliari có bộ ba Uruguay Francescoli, Fonseca, Oliveira; Fiorentina có Batistuta, Rui Costa, B.Laudrup, Effenberg, Mazinho (VĐ World Cup 94); Genoa có Branco (VĐ World Cup 94), Skurahvy, Aguilera, Sosa; Napoli có Maradona, Careca, Thern, Blanc, Cruz; Parma có Stoichkov (Quả bóng vàng 1994), Brolin, Asprilla; Verona có Stojkovic, Reggiana có Taffarel (một nhà VĐ World Cup 94 nữa) và Futre; thậm chí đến Pescara còn có Dunga, đội trưởng Brazil VĐ World Cup 94... và nhiều nhiều nữa không kể hết, chưa nói đến các đại gia mà cuộc chơi Scudetto xoay quanh 7 đội bóng. Tất cả những ngôi sao sáng nhất thế giới đều tập trung ở đất nước hình chiếc ủng, mà thậm chí có thời, khi việc hạn chế cầu thủ người nước ngoài ra sân trong đội hình chính còn có hiệu lực, mỗi tuần có đến xấp xỉ 40 ngôi sao phải ngồi khán đài! Thời huy hoàng ấy đã không trở lại. Bây giờ, những ngôi sao chạy đến những giải đấu khác giàu có hơn, 7 CLB cạnh tranh nay chỉ còn 3 và khi số cầu thủ ngoại ở Serie A lên tới gần 200 người, chỉ có vài người trong đó đạt đẳng cấp thế giới. 3. Khi muốn đưa Henry, Ballack, Ronaldo hay Van Nistelrooy về, dường như người Italia đang làm tất cả những gì có thể để lấy lại vị thế của mình trên đấu trường châu lục. Nhưng những ngôi sao ấy là ai? Đó là những ngôi sao duy nhất đẳng cấp thế giới mà Serie A có thể mua được lúc này khi họ đã ở tuổi xế chiều. Inter muốn Ronaldo nhưng anh không bao giờ được như trước nữa, Milan thích mua Van Nistelrooy chỉ bởi anh gợi lại những kỷ niệm về Van Basten, Inter muốn có Ballack vì anh làm sống lại hình ảnh của Matthaeus, Vieira trở lại vì Capello muốn sửa chữa sai lầm 10 năm trước khi không biết dùng anh và sau đó để Arsenal "xài" hộ. "CLB tuổi 29" ở Italia đang dài thêm ra, như nơi xử lý hàng second-hand của Anh và Tây Ban Nha, hệt như cái cách mà hai nước này đã xài lại đồ của Italia 10 năm trước. Italia cũng có một siêu sao ở tuổi 29, Francesco Totti, nhưng chưa thể là một siêu sao thế giới như những người kia. Buồn thay, Serie A! |
▪ "Tướng" thật ở Hoàng Anh - Gia Lai? (04/03/2006)
▪ Thay tướng (04/03/2006)
▪ Gạch rớt, Calisto có đi? (05/03/2006)
▪ Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng 2006: Thử thách các tay đua trẻ (04/03/2006)
▪ Vòng 8 V-League 2006: "Ngựa ô" giành lại ngôi đầu? (04/03/2006)
▪ Trong tháng 3, VTC sẽ có bản quyền World Cup 2006 (04/03/2006)
▪ Tottenham - Blackburn: Thắng để dự Champions League (05/03/2006)
▪ Quần vợt thế giới Tứ đại mỹ nhân (05/03/2006)
▪ Inter khó cản được Roma (05/03/2006)
▪ Chuyên nghiệp kiểu Đông Nam Á (05/03/2006)