Champions League: Chelsea bị loại, Juve "chết hụt"
Các Website khác - 08/03/2006
Champions League:
Chelsea bị loại, Juve "chết hụt"

Ronaldinho tiếp tục toả sáng
trong trận gặp Chelsea ngày 8.3.
Barcelona đã thắng Chelsea với tổng tỉ số 3-2 (hoà Chelsea 1-1 trong trận lượt về diễn ra rạng sáng nay 8.3), chính thức đưa đội bóng của tỉ phú Abramovich khỏi cuộc đua Champions League. Còn "bà đầm già thành Turin" may mắn vượt qua W Bremen (tổng tỉ số 4-4) nhờ hơn bàn thắng trên sân khách.

Thắng 2-1 ở lượt đi và với sự ủng hộ của khoảng 98 nghìn cổ động viên tại sân nhà Nou Camp, Barcelona lâm trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea vô cùng thoải mái. Trong hiệp một, Barcelona là người cầm chịch trận đấu, dồn ép đội khách bằng những pha hãm thành liên tiếp. Trong 30 phút đầu tiên, các học trò của ông Mourinho chỉ có 3 pha tấn công lên phía khung thành thủ môn Valdes. Cơ may của Chelsea quá mỏng manh. Cú đánh đầu của Drogba và cú lốp bóng kỹ thuật bóng vượt cầu môn của Joe Cole ... không gây được áp lực thực sự lên khung thành của Barcelona.

Về phần mình, Barcelona bùng nổ với những Ronaldinho, Eto'o ... Những pha tấn công mang đậm phong cách Nam Mỹ đã buộc hàng thủ Chelsea phải chống đỡ rất vất vả. Và cái gì phải đến đã đến. Phút 78, Ronaldinho có một pha bóng xuất thần, độc diễn trước khung thành của P.Cech buộc thủ môn này phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng đã làm đổ bể "con bài" phòng ngự chặt, phản công nhanh của HLV Mourinho.

Pha gỡ bàn 1-1 từ chấm penalty do Frank Lampard thực hiện ở phút cuối cùng của trận đấu chỉ có ý nghĩa gỡ lại chút thể diện cho đội bóng đang dẫn đầu Giải ngoại hạng Anh.

9.3, 2h45
Milan - Bayern (1-1)
Arsenal - Real Madrid (1-0)
Lyon - PSV (1-0)
Liverpool - Benfica (0-1)

15.3, 2h45
Inter - Ajax (2-2), đấu muộn do trùng sân với Milan

Đội hình hai đội:
Barcelona:
Valdes, Oleguer, Puyol, Marquez, Van Bronckhorst, Deco, Edmilson, Motta, Messi (Larsson 25), Ronaldinho, Eto'o.
Dự bị: Jorquera, Belletti, Giuly, Sylvinho, Van Bommel, Iniesta.
Thẻ vàng: Motta, Puyol.
Ghi bàn: Ronaldinho 78.

Chelsea: Cech, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Terry, Gallas, Joe Cole (Huth 83), Makelele, Lampard, Duff (Gudjohnsen 58), Robben, Drogba (Crespo 58).
Dự bị: Cudicini, Maniche, Geremi, Wright-Phillips.
Thẻ vàng: Joe Cole.
Ghi bàn: Lampard 90 pen.

Khán giả: 98,000

Trọng tài: Markus Merk (Đức).

Vẻ thất vọng của thủ môn Wiese.
* Cũng trong rạng sáng nay (8.3), trong khuôn khổ vòng 1/8 Champions League, Juventus đã có tấm vé vào tứ kết hết sức may mắn. Thua 2-3 trong trận lượt đi, Juventus đã tưởng như bị loại khi đến phút 88 tỉ số trận lượt về là 1-1. Nhưng thủ môn Wiese của Bremen đã biếu không Juventus một bàn thắng quí giá khi để tuột bóng một cách hết sức ngớ ngẩn ngay trước khung thành và Emerson đã không bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng chung cuộc 2-1 cho Juventus. Cũng cần nói thêm rằng, trước khi mắc sai sót "chết người" ngày, thủ môn Wiese đã chơi hết sức xuất sắc trong hầu hết thời gian của trận đấu, ngăn chặn nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành của Bremen. Hoà với tổng tỉ số 4-4 nhưng nhờ luật bàn thắng trên sân khách, Juventus đã giành quyền vào tứ kết.

Villarreal cũng vượt cánh cửa hẹp vào vòng 1/8 khi hoà 1-1 với Rangers trong trận đấu sáng 8.3 nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

LĐĐT tổng hợp