Lượt về vòng 1/8 Champions League: Vấp ngã vì... đường rộng?
Các Website khác - 08/03/2006
Lượt về vòng 1/8 Champions League:
Vấp ngã vì... đường rộng?

Trong số 4 trận đấu rạng sáng mai (2h45), ít nhất 3 đội chủ nhà có lợi thế. Nhưng đường rộng, nhiều lối đi liệu có khiến họ chủ quan, mất tập trung để rồi hối không kịp?

1. Bàn gỡ 1-1 của A.Shevchenko từ chấm 11m giúp AC Milan có trận hoà quý giá trước Bayern Munich. Đấy là lợi thế rất lớn, vì chỉ cần hoà không bàn thắng, AC Milan sẽ đi tiếp. Ngoài ra, AC còn nhiều lợi thế khác. Cho dù Cafu và Maldini vẫn dưỡng thương, "máy ủi" Gattuso bị treo giò (sẽ thay bằng J.Vogel); thì HLV Ancelotti cũng chẳng phải bận tâm nhiều bởi J.Stam sẽ trở lại sau án phạt, Dida và Ambrosini đủ sức khoẻ để ra sân... Vấn đề của AC chỉ là chọn ai đá cặp cùng Shevchenko trên hàng công mà thôi. Dù đã 32 tuổi, nhưng F.Inzaghi đang có phong độ tốt (ghi 7 bàn trong 5 trận gần đây), là "hung thần" của Bayern (ghi 3 bàn vào lưới O.Kahn năm 2002) lại chơi ăn ý với Sheva; trong khi tuyển thủ Italia Gilardino lại có sức càn lướt, dứt điểm tốt... Điều đáng kể khác, trong cả 3 lần gặp Bayern ở đấu trường Châu Âu, AC Milan đều thắng và sau đó vô địch. Cuối tuần trước, trong khi Bayern thua 1-2 trước đội
khách Hamburg trên mặt sân đầy tuyết thì AC thảnh thơi tung những trụ cột vào phút cuối cũng đủ thắng Empoli 3-0.

Xét một cách đại cục, không thấy có gì ủng hộ Bayern cả. Nhưng đừng vội chủ quan trước "bản lĩnh thép", sự quyết tâm đến những giây phút cuối cùng của người Đức. Nếu Bayern cứ chơi cả trận như hiệp 1 ở sân Allianz Arena nửa tháng trước, tận dụng tốt cơ hội ghi bàn; họ sẽ có cơ hội đi tiếp. "Quá tam ba bận"; lần thứ tư này, lịch sử sẽ sang trang, ngay tại San Siro?

2. Nửa tháng trước, Arsenal buộc người ta phải nhắc đến khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên đánh bại Real Madrid trên sân Bernabeu (1-0, Henry). Ơ cái đấu trường duy nhất còn cơ hội vô địch trong mùa bóng đầy thất thường này, thầy trò ông A.Wenger buộc phải dốc hết sức. Nhưng vượt qua đội bóng vừa làm cuộc cách mạng triệt để, lại có chung mục tiêu quả không dễ. Trong 7 trận tiếp các đội bóng Tây Ban Nha trên sân Highbury, Arsenal thắng 4, hoà 1 và thua 2. Trong khi đó, Real thắng 3, hoà 1 và thua 4 trong 8 lần đến đất Anh. Sự chênh lệch ấy không lớn. Real buộc phải tấn công, nhưng Arsenal không thể chỉ lo phòng thủ. Trận đấu sẽ cởi mở và hay hơn trận lượt đi. Có điều, tôi không đặt trọn niềm tin vào các "pháo thủ", phần vì họ rất thiếu bản lĩnh, phần vì Real rất biết tìm cách vượt qua "cửa tử".

Đại diện còn lại của nước Anh Liverpool vào cuộc với tâm trạng nặng nề hơn. Họ đã thua 0-1 ở lượt đi, cuối tuần rồi không tài nào ghi được bàn vào lưới Charlton. Nhưng có điều này khiến các nhà ĐKVĐ tự tin: Trong 7 lần gặp Benfica trước đây, Liverpool thắng tới 5 (cả 3 trận trên sân nhà), chỉ thua 2. Trận này, ít người nghĩ họ thua; có điều nếu không cải thiện được khâu khi bàn thì thậm chí thắng sát nút (trong trường hợp Benfica có bàn thắng), họ cũng bị loại. Trận đấu còn lại, Lyon rộng đường vào tứ kết, khi lượt đi đã thắng 1-0 trên sân PSV Eindhoven. Dũng Minh