Champions League: Real, Liverpool, Bayern bị loại
Các Website khác - 10/03/2006
Champions League:
Real, Liverpool, Bayern bị loại

Dũng Minh
Điều lạ lùng gì đã xảy ra rạng sáng 9.3 ở Champions League? Nhà ĐKVĐ Liverpool thua trắng Benfica ư? "Hùm xám" bị tước hết nanh vuốt ở San Siro ư? Hay chuyện Real bất lực ở Highbury? Tất cả, chẳng có gì bất ngờ cả, nếu nhìn vào diễn biến trận đấu...

Inzaghi - "hung thần" của
Bayern Munich.
1.
Nếu cú sút của P.Crouch đập chân hậu vệ Anderson không đập cột dọc bật ra; nếu pha đối mặt với thủ môn Moretto, "sếu vườn" xỉa bóng tinh tế, hiểm hóc hơn. Nếu cú sút cận thành của Carragher không đi chệch khung thành và cú đánh đầu của trung vệ này không dội cột...

... Nhưng Benfica đã chơi một trận tuyệt vời, với đấu pháp phòng thủ - phản công hợp lý và có những thời gian chấp nhận bị "đàn áp". Phút 36, Simao Sabrosa vuốt má ngoài chân phải cực mạnh, bóng bay lạ, hiểm vào góc cao khung thành khiến thủ môn Reina bay người hết cỡ cũng... bất lực. Ơ đợt phản công vào phút 89, F.Miccoli đã tung cú volley tuyệt đẹp, ấn định trận thắng 2-0 ngay trên sân Anfield. Thắng chung cuộc 3-0, Benfica xứng đáng vào tứ kết, Liverpool đành trở thành cựu vô địch!

2. Nếu tiền vệ trụ Demichelis không mắc sai lầm khi chuyền bóng lửng lơ để Serginho cướp được, dấn thêm vài nhịp rồi lật tuyệt đẹp vào để "hung thần" của Bayern - F.Inzaghi đánh đầu cận thành mở tỉ số ở phút thứ 8. Nếu Isamel không phá bóng đập người Lizarazu trong vòng cấm, biến thành đường chuyền dọn cỗ cho Inzaghi dứt điểm 2 lần, nâng tỉ số lên 3-1 ở phút 47...

... Nhưng ông Ancelotti đã cao tay khi sử dụng Inzaghi - người chơi rất tốt gần đây - ngay từ đầu. Đúng là cái duyên ghi bàn vào lưới O.Kahn là có thật; với hai bàn ghi được, anh đã 4 lần sút tung lưới thủ môn già nua này trong 3 trận gặp nhau gần đây. Ngoài chuyện góp phần giúp AC vào tứ kết (thắng 4-1, tổng tỉ số 5-2), Inzaghi còn buộc ông M.Lippi phải cân nhắc về cơ hội dự World Cup của anh.

Liverpool đã trở thành cựu vô địch
khi thua bẽ mặt trước Benfica68.
3.
Nếu pha dứt điểm từ cự ly 17m của Raul ở phút 61 không trúng cột dọc và cú sút chéo góc ngay sau đó cũng của đội trưởng Real không bị thủ môn J.Lehmann cản phá bằng những đầu ngón tay. Nếu ông L.Caro mạnh dạn thay người sớm hơn (bằng Cassano, Bapista, Robinho), khi mà Ronaldo, Guti, Raul, Beckham chơi cực mờ nhạt...

... Nhưng ông Wenger cũng không phải là tay mơ khi thúc các học trò trẻ chơi áp sát, tấn công đa dạng và sử dụng T.Henry như một "lá phổi" của đội với phạm vi hoạt động rất rộng. Chính Henry đã không ít lần khiến hàng thủ Real chao đảo; và nếu tinh tế, chính xác hơn trong những pha dứt điểm, anh đã có bàn thắng. Ngoài ra, nếu cú sút của Reyes ở cuối hiệp 1 không trúng xà ngang; nếu hai thủ môn Casillas, Lehmann không xuất sắc thì trận đấu cực sôi nổi, hấp dẫn này sẽ có bàn thắng. Thua chung cuộc 0-1, Real lại thêm một mùa nữa trắng tay, trong khi Arsenal - đại diện cuối cùng của Anh - đang mơ lần đầu tiên tiến xa hơn tứ kết Champions League.

Trận đấu còn lại, Lyon đại thắng PSV Eindhoven 4-0 (chung cuộc 5-0). Như vậy, đã có 7 đội giành quyền vào tứ kết là: Juventus, AC Milan, Barcelona, Villarreal, Benfica, Lyon, Arsenal; đội còn lại sẽ được xác định khi trận Inter Milan - Ajax kết thúc rạng sáng thứ tư tuần sau.