Cúp C1 Châu Á: Nỗ lực ngoài sự mong đợi
Các Website khác - 09/03/2006
khai mạc vòng đấu bảng Champions League Châu Á mùa bóng 2006: Đà Nẵng - Đại Liên (TQ): 0-2
Nỗ lực ngoài sự mong đợi

* Gạch ĐTLA "phơi áo" 1-3 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Một pha tranh chấp quyết liệt
trước cầu môn Văn Hạnh-Đà Nẵng.
Trước một Đại Liên từng 8 lần vô địch quốc gia, 2 lần đoạt cúp quốc gia với giàn cầu thủ cao to đồng đều, Đà Nẵng được đánh giá "hẹp cửa", song những học trò của ông Trần Vũ đã cống hiến cho khán giả sân Chi Lăng chiều 8.3, một trận cầu vừa ý. Đà Nẵng đã chủ động tổ chức tấn công, và phút thứ 13, từ quả phạt cánh trái của Quang Tuấn (18-ĐN), Lê Hồng Minh (17-ĐN) đánh đầu chệch cột dọc, tạo khí thế cho đội nhà. Liên tiếp Đà Nẵng có nhiều cú sút và tạo cơ hội hơn so với Đại Liên. Song phải đến phút 25, NuRo (23-ĐN) sút bóng từ cánh trái, suýt mở tỉ số.

Ngược lại với những dự đoán, Đại Liên lại chơi thiếu mạch lạc, ăn ý. Song tận dụng thế mạnh là chiều cao, Đại Liên dần lấy lại thế chủ động, chơi bóng bổng. Phút 40, tận dụng sai lầm của Hữu Hùng (4-ĐN) khi phá bóng bổng, ngược về khung thành của thủ môn Văn Hạnh, J.Zhou (17-ĐL) mở tỉ số 1-0. Sang hiệp 2, Đại Liên tổ chức tấn công chặt chẽ hơn, những đường chuyền ăn ý. Kết quả, phút 48, Ji Ming Yi (16-ĐL) đã đệm bóng cận thành Văn Hạnh, nâng tỉ số 2-0.

Tuy với ý chí thi đấu quyết liệt và nhiều nỗ lực chơi hết mình, song thua trước Đại Liên là kết quả không thể tránh khỏi. Trả lời tại cuộc họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Đà Nẵng Trần Vũ đánh giá cao các học trò mình cả về tinh thần lẫn kỹ thuật. Điều này ông Vladimir Petrovic (người Serbia-HLV trưởng ĐL) cũng đồng tình. Ông nói: "Tôi rất bất ngờ trước CLB Đà Nẵng chiều nay và chưa hài lòng với các học trò của mình". Chủ tịch VFF - ông Nguyễn Trọng Hỷ - cũng đánh giá cao đội Đà Nẵng: "Các VĐV của chúng ta chơi ngang ngửa, tự tin trước các cầu thủ quốc tế. Đây là dịp tốt để chúng ta cọ xát, học hỏi kinh nghiệm, dần hội nhập với nền bóng đá khu vực và quốc tế.

* Trên sân Yuan Shen (Thượng Hải - Trung Quốc), chủ nhà Thân Hoa Thượng Hải tiếp GĐTLA, Gạch chủ động chơi phòng thủ rất thấp với sơ đồ 5-4-1, kể cả chân sút Antonio cũng thường xuyên lùi về sâu để hạn chế sức công phá của đối phương, chỉ cắm mỗi tiền đạo Ngọc Thanh ở tuyến trên.

Nhưng ý đồ của ông Calisto sớm bị phá sản vì đối thủ quá mạnh. Ngay phút thứ 9, tiền đạo ngưòi Serbia Ivan Javanovic đi bóng kỹ thuật qua nách 2 hậu vệ GĐTLA rồi chuyền thật khéo cho Wangke (15) nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Santos mở tỉ số. Chỉ 2 phút sau, lại là Ivan bẫy việt vị đi bóng thu hút cả hàng thủ GĐTLA rồi bất ngờ chuyền cho Xie Hui (8) đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt.

Ông Calisto trong cuộc họp báo sau trận đấu phàn nàn về tình huống gây tranh cãi này và cho rằng cầu thủ Thân Hoa đã ở vào thế việt vị. Cả hiệp 1, bóng chỉ quẩn quanh nửa sân phía Gạch và chỉ có một cú sút của Ngọc Thanh về Thân Hoa nhưng không chính xác.

Vào hiệp 2 mới đựoc 7 phút, Xie Hui lại có cú đánh đầu cận thành đào sâu cách biệt 3-0. Dưới cái lạnh 8 độ C, Gạch gần như chỉ biết phòng ngự và thỉnh thoảng mới có pha phản công lẻ loi. Trong khi đó, Thân Hoa dường như đã thoả mãn với kết quả ấy nên tỏ ra không ép sân dồn dập như trước. Phút 70, chỉ cần đối thủ một thoáng lơ đễnh, Tuấn Phong nhanh nhẹn cầm bóng đi sâu vào vòng cấm địa.

Tuyển thủ QG TQ trung vệ Li Weifeng buộc phải đốn ngã chịu quả phạt đền và chiếc thẻ vàng thứ 2 rời sân. Antonio sút không quá khó nhưng đủ để buộc thủ môn Yu Weiliang vào lưới nhặt bóng. Thua 1-3, ông Calisto đang hy vọng vẫn có thể lật ngược được ván cờ ở lượt về. T. Hải - Gia Huy (từ Thượng Hải)