Arsenal là đại diện duy nhất của Anh vào tứ kết Champions League
Các Website khác - 09/03/2006
Arsenal là đại diện duy nhất của Anh vào tứ kết Champions League

(LĐĐT) Hoà 0-0 ở trận lượt về tại sân nhà Hightbury rạng sáng nay (9.3), Arsenal đã vượt qua Real Madrid, giành quyền vào tứ kết Champions League với tổng tỉ số 1-0. Như vậy, đội bóng của ông Wenger trở thành đại diện duy nhất của Anh vào tứ kết sau khi Liverpool bị Benfica hạ với tỉ số 0-2 ở trận lượt về.

Ronaldo bị truy cản tại Highbury.
Trận hoà không tỉ số giữa Arsenal và Real Madrid lại diễn ra hết sức hấp dẫn với lối chơi tấn công đẹp mắt của cả hai đội bóng. Tuy nhiên các cơ hội mà cầu thủ hai bên tạo ra, hoặc thực hiện không chính xác hoặc bị thủ môn cản phá.

Bên phía Arsenal, HLV Wenger đã áp dụng lối chơi truyền thống của Arsenal với những pha bật tường ngắn, nhanh. Lối chơi nay đã khiến hàng thủ của Real có đôi chút lúng túng và bị kéo dãn. Thierry Henry nổi bật với những đường chuyền sắc sảo và những pha kết thúc tinh tế. Tiền đạo này đã có những đường chuyền "dọn cỗ" cho Reyes, Pires ... nhưng rất tiếc cơ hội đã vuột khỏi tay Arsenal. Những pha kết thúc của Jose Antonio Reyes, Henry, Pires chỉ cần thêm một chút may mắn nữa là có thể thành công.

Real cũng không chịu lép vế dù chơi ở sân khách. Sau thất bại 1-0 ở trận lượt đi, Real quyết tâm giành chiến thắng. Cặp tiền đạo Raul và Ronaldo được tung vào sân ngay từ đầu với mong muốn giành thế chủ động. Sau những phút ban đầu bị đối chủ nhà lấn lướt các con "kền kền trắng" đã lấy lại thế trận. Đặc biệt từ những phút 50 của trận đấu, sức ép của Real lên khung thành của thủ môn Lehman là rất đáng kể. Các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã ở thế không còn gì để mất. Raul tưởng như đã ăn bàn ở phút 61 với cú sút chéo quyết đoán ở cự lý 17m trước khung thành Arsenal khi thủ môn Lehman bị lỡ trớn. Nhưng đáng tiếc cột dọc đã cứu thua cho Arsenal và cú đá bồi sau đó của Raul lại không vượt qua được cú bay người quả cảm của thủ môn người Đức Lehman.

Đội hình hai đội:
Arsenal: Lehmann, Eboue, Toure, Senderos, Flamini, Hleb (Bergkamp 86), Silva, Fabregas, Reyes (Pires 68), Henry, Ljungberg.
Dự bị: Almunia, Diaby, Song Billong, Walcott, Djourou.
Thẻ vàng: Henry.

Real Madrid: Casillas, Salgado (Robinho 84), Sergio, Bravo, Carlos, Beckham, Guti, Gravesen (Julio Baptista 67), Zidane, Raul (Cassano 73), Ronaldo.
Dự bị: Diego, Helguera, Cicinho, Diogo.
Thẻ vàng: Guti, Carlos, Gravesen, Bravo.

Khán giả: 35.487

Trọng tài: M Lubos (Slovakia).

Sự thất vọng của Crouch (trái).
* Trái với niềm vui mừng trên sân Highbury là thất vọng của các cổ động viên Liverpool tại sân Anfield. Liverpool đã chính thức trở thành cựu đương kim vô địch Champions League sau khi bị Benfica hạ với tỉ số 0-2 ngay trên sân nhà và thua với tổng tỉ số 0-3.

Liverpool là đội tạo cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội khách. Crouch đã bỏ lỡ hai tình huống ghi bàn mười mươi. Đầu tiên là cú sút đập người hậu vệ Anderson và bóng bay trúng cột dọc. Và tình huống đáng tiếc thứ hai là tiền đạo cao 2,01m, trong tư thế đối mặt với thủ môn Casillas từ đường chuyền dọn cỗ của Gerrard, đã không tận dụng được cơ hội.

Khi những cơ hội của Liverpool trôi qua thì Benfica lại tận dụng tốt cơ hội và có thêm chút may mắn. Cú vuốt bóng của Simao ở phút 36 đã chuyển thành bàn thắng cực đẹp cũng có yếu tố may mắn. Bóng đã bay theo hình vòng cung "khó hiểu" trước khi nằm gọn trong lưới của thủ môn Reina. Ở thế dẫn bàn, Benfica chơi càng chủ động hơn. Và tận dụng hở sườn của Liverpool ở phút cuối trận, Miccoli đã có cú bay người vô lê tuyệt đẹp hạ thủ thành Reina.

Như vậy, sau Chelsea, Liverpool là đội bóng Anh tiếp theo bị loại khỏi Champions League.

Đội hình hai đội:
Liverpool: Reina, Finnan, Carragher, Traore, Warnock (Hamann 70), Luis Garcia, Gerrard, Alonso, Kewell (Cisse 63), Morientes (Fowler 70), Crouch.
Dự bị: Dudek, Hyypia, Anderson, Barragan.
Thẻ vàng: Crouch, Alonso, Gerrard.

Benfica: Moretto, Alcides, Luisao, Anderson, Leo, Robert (Ricardo Rocha 70), Beto, Manuel, Geovanni (Karagounis 60), Simao, Nuno Gomes (Miccoli 76).
Dự bị: Quim, Karyaka, Marcel, Nelson.
Thẻ vàng: Robert, Nuno Gomes.

Ghi bàn: Simao 36, Miccoli 89.

Khán giả: 42.745.

Trọng tài: Massimo De Santis (Italy).