Các học trò HLV Scolari thêm một lần dội cơn mưa bàn thắng vào lưới David James, giúp Chelsea đánh bại Porstmouth 4-0 trên sân khách. Ở cặp đấu khác, Pavlyuchenko đã "khai hỏa", Tottenham vượt qua Newcastle với tỉ số 2-1. >> Portsmouth - Chelsea: Thẳng tiến thôi, Chelsea! Trước trận cầu ở Fratton Park, HLV Scolari tuyên bố, Chelsea đang hướng tới cú ăn tư mùa giải này. Chính vì thế, ông đã tung ra đội hình khá mạnh đương đầu Portsmouth. Dàn sao "The Blues" với quyết tâm cao hơn hẳn đội chủ nhà đã giành chiến thắng thuyết phục 4-0. Kết quả lặp lại tương tự cuộc chạm trán mở màn mùa giải mới Premiership. Chỉ có điều khác là nó diễn ra trên sân của Portsmouth, chứ không phải Stamford Bridge. Như vậy, chỉ trong ít ngày, thủ thành số 1 của ĐT Anh - David James đã phải 10 lần vào lưới nhặt bóng (Portsmouth cũng vừa thua Man City 0-6).
Frank Lampard hẳn khiến ông bác Harry Redknapp buồn lòng với cú đúp bàn thắng cho Chelsea. Hai cầu thủ chạy cánh Malouda và Kalou cũng nắm bắt tốt cơ hội rất tốt khi đều điền tên mình vào bảng tỉ số.
Nhập cuộc với sơ đồ 4-5-1, chỉ cắm duy nhất Crouch ở tuyến trên, nhưng do lối đá rời rạc, thiếu sự gắn kết, "The Pompey" chỉ trụ vững được nửa đầu hiệp 1. Đến phút 36, Belhadj buộc phải phạm lỗi với Ballack trong vòng cấm. Từ chấm penalty, Lampard dễ dàng mở tỉ số. Tinh thần thoải mái, các cầu thủ Chelsea hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trước giờ nghỉ giải lao, họ tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt. Bridge phối hợp cùng Kalou để Malouda thoát xuống kết thúc hóc hiểm, không cho James cơ hội cản phá. Bước sang hiệp hai, Salomon Kalou vẫn thi đấu cực kỳ nổi bật. Bắt nguồn từ pha đi bóng bên cánh phải, anh chuyền vào trong để Lampard ung dung hoàn tất cú đúp. Đến lúc này, lượng lớn fan hâm mộ Portsmouth thất vọng rời sân ra về. Kalou khép lại ngày thăng hoa bằng pha lập công của riêng mình ở phút 64. Sau khi vượt qua Distin, chân sút người Bờ Biển Nga khuất phục David James bằng cú sút tầm thấp, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0. Đội hình ra sân Portsmouth: James, Johnson, Pamarot, Distin, Hreidarsson, Utaka, Mvuemba, Kaboul, Hughes (Wilson 80'), Belhadj (Armand Traore 69'), Crouch (Kanu 69'). Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Alex, Bridge, Belletti, Ballack (Ferreira 69'), Lampard (Sinclair 74'), Kalou, Malouda, Drogba (Di Santo 79'). Tottenham dìm Newcastle sâu vào khủng hoảng Tiền đạo trị giá gần 14 triệu bảng Roman Pavlyuchenko đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Tottenham, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 của đội nhà ngay trên sân St James Park. Trong hoàn cảnh nội bộ lbất ổn, Keegan đã ra đi, Newcastle như "rắn mất đầu" và tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ bết bát. Nhập cuộc với tinh thần rệu rã, số cơ hội mà các chân sút "The Magpies" tạo được về phía khung thành Gomes chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trái lại, dưới hàng phòng ngự vẫn bộc lộ những sai lầm hớ hênh, để Pavlyuchenko và O'Hara tận dụng thành công.
Hiệp một trôi qua mà không có nhiều sự đột biến. Tình huống nguy hiểm thực sự đều thuộc về đội khách. Đầu tiên là cú đánh đầu trệch mục tiêu của Woodgate. Tiếp đó, Lennon cứa bóng vòng cung khá kỹ thuật nhưng vẫn thiếu độ chuẩn xác. Sang đến hiệp hai, Tottenham bắt đầu gia tăng sức ép, buộc hàng thủ "chích chòe" liên tiếp mắc sai lầm. Phút 62, Lennon tạt như đặt bên cánh trái để Pavlyuchenko đánh đầu căng phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Choáng váng sau bàn thua, trung vệ Taylor "biếu không" cho đối phương bàn thắng thứ hai khi để mất bóng vào chân O'Hara. Trong pha đối mặt Given, tiền vệ nhỏ con không mấy khó khăn nâng tỉ số lên 2-0. Đến lúc này, Newcastle mới vùng lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, khoảng thời gian ít ỏi còn lại chỉ giúp họ gỡ bàn danh dự, nhờ cú đệm lòng vào lưới trống do Owen thực hiện. Với chiến thắng sít sao, Tottenham vững bước trên con đường bảo vệ danh hiệu Carling Cup. Ở một cặp đấu đáng chú ý khác, "gã nhà giàu" mới nổi Man City bất ngờ thất bại trước "tí hon" Brighton trên chấm phạt đền (3-5). Trước đó, qua 120 phút chính thức, hai đội cầm hòa nhau với tỉ số 2-2. Đội hình ra sân Newcastle: Given, Geremi, Taylor, Coloccini, Bassong, Cacapa (Edgar 72'), Butt, N'Zogbia, Owen, Duff (Xisco 72'), Martins. Tottenham: Gomes, Corluka, King, Woodgate, Assou-Ekotto, Lennon (Campbell 62'), Jenas, Zokora, O'Hara, Bale (Giovani 53'), Pavlyuchenko (Modric 75'). Theo T.A |
▪ Man City chơi chật vật khi vắng Robinho (25/09/2008)
▪ Chelsea chung niềm vui lớn ở Cup Liên đoàn (25/09/2008)
▪ Hiddink tiết lộ bí quyết thành công với tuyển Nga (25/09/2008)
▪ Van der Vaart chói ngời, Real làm chấn động Liga (25/09/2008)
▪ Trận derby Milano còn 3 ngày: Đã bắt đầu “Hội chứng Mourinho” (25/09/2008)
▪ M.U thiếu cân bằng ? (25/09/2008)
▪ Thể Công sẽ liên kết đào tạo với Bayern Munich (25/09/2008)
▪ Barcelona & Atletico tiếp tục mạch chiến thắng (25/09/2008)
▪ Inter thắng chật vật, AS Roma bị hạ đo ván (25/09/2008)
▪ Milan tiếp tục “lột xác”, Juve bị “nhược tiểu” cầm chân (25/09/2008)