Chung kết Champions League: Đoạn kết nhạt thếch
Các Website khác - 28/04/2006
Barcelona gặp Arsenal ở chung kết Champions League:
Đoạn kết nhạt thếch

Không có bất ngờ nào diễn ra ở chặng cuối Champions League. Hai trận bán kết lượt về đều quá tẻ nhạt, không một bàn thắng được ghi. Cả 4 trận, người xem chỉ được ăn mừng đúng 2 lần. Sự nghèo nàn về chuyên môn ấy có báo hiệu một kết thúc nhạt thếch ở Stade de France (Paris, Pháp) ngày 17.5?

AC Milan gục ngã trước Barca
trong trận cầu tẻ nhạt.
Rạng sáng 27.4, hơn 90.000 khán giả trên sân Nou Camp khởi đầu thật ồn ĩ. Nhưng suốt trận, họ chỉ có những dịp ăn mừng hụt; khi cả hai bên đều không tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau, dù phút 69, A.Shevchenko có đưa được bóng vào lưới (trọng tài M.Merk không công nhận vì cho rằng anh phạm lỗi trước đó).

Điều đáng thất vọng là Barca lành lặn, sung sức, có sự tiếp sức của đông đảo khán giả nhà đã không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự ọp ẹp của Milan với cặp trung vệ không chơi thường xuyên: A.Costacurta (40 tuổi) - Kaladze. Đáng buồn nhất là S.Eto¿o - người đã ba lần đối mặt với thủ môn, nhưng đều kết thúc dở ẹc, trúng người Dida (chơi tốt nhất trận đấu) hoặc rất hiền. Nếu chỉ cần tinh tế, xục mũi chân hoặc sửa bóng là Barca đã có bàn thắng. Bên phía Milan, dù có những thời điểm họ hoàn toàn kiểm soát thế trận; nhưng các chân sút cũng chẳng khá khẩm gì.

Đáng kể nhất chỉ là hai cơ hội nhỏ của Shevchenko (sút từ góc hẹp vào cạnh lưới, phút 23; đánh đầu trúng thủ môn Valdes, phút 50). Nhưng, cũng phải ghi nhận một thực tế rằng: Những người chơi tốt nhất ở hàng phòng ngự của Barca như R. Marquez, Edmilson, Iniesta... đã giúp đội chủ sân Nou Camp có một trận hoà vừa đủ để đi tới trận cuối cùng. Sau trận đấu, HLV Ancelotti than phiền: "Đó là một bàn thắng hợp lệ. Puyol đã ngã do mất cân bằng khi cố bám theo Shevchenko. Một trọng tài đẳng cấp như M.Merk không thể mắc những sai lầm như thế".

Dù sao thì sự cũng đã rồi. Thắng chung cuộc 1-0, Barca đã trả được món nợ mà họ vay Milan 12 năm về trước (thua 0-4 ở chung kết Champions League). Đối thủ của họ ở trận chung kết là "tân binh" Arsenal (vượt qua Villarreal cũng với tỉ số 1-0 chung cuộc). Hết sức vui mừng, nhưng HLV Rijkaard vẫn cẩn trọng dự báo: " HLV Wenger đã nhào nặn thành công một đội hình trẻ. Họ đang có phong độ tốt tại Champions League. Đây chắc chắn là đối thủ đáng gờm của chúng tôi. Trận chung kết sẽ hết sức kịch tính".

Trong khi đó, niềm hy vọng của Arsenal, thủ quân T.Henry - người có cảm giác như chơi trên sân nhà, vì sự cổ động của các CĐV quê hương anh, vì sự quen thuộc với sân Stade de France - cũng chẳng chút ngại ngùng: "Arsenal sẽ cố gắng đoạt chức vô địch. Khi đã vào đến trận chung kết, chuyện gì cũng có thể xảy ra". Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi trái bóng chưa lăn. Nhưng đoạn kết khép lại một mùa giải danh tiếng nhất Châu Âu mà không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức thì cũng chẳng hấp dẫn gì. Dũng Minh