Bán kết lượt về Champions League: Barcelona gặp Arsenal tại chung kết * Barcelona 0-0 AC Milan (chung cuộc 1-0). (LĐĐT) Rạng sáng nay (27.4), trên "chảo lửa" Nou Camp, Barcelona đón tiếp các vị khách đến từ thủ đô thời trang Italia sau khi đã giành thắng lợi 1-0 ở trận lượt đi. Cả Barcelona và AC Milan đều tạo ra vô số cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Thua chung cuộc 0-1, AC Milan đành ngậm ngùi để Barca cầm vé dự chung kết Champions League với Arsenal ngày 17.5 tới.
Phút 16, Eto'o một lần nữa đối mặt với khung thành của thủ môn Dida. Nhưng cú chạm bóng của tiền đạo này lại hơi dài tạo điều kiện cho Dida băng ra cản phá. Phút 21, Iniesta thoát khỏi sự bám đuổi của Gattuso và Stam, rồi chuyền bóng cho Ronaldinho. Ở tư thế khá thuận lợi nhưng siêu sao người Brazil lại dứt điểm vọt xà. Phút 23, Gattuso câu bóng như đặt cho Sheva đang băng vào từ biên phải dứt điểm căng nhưng bóng lại đi ra mép lưới khung thành Valdes. Sang hiệp 2, đội khách nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu vì nếu không ghi được bàn thắng thì cũng đồng nghĩa với việc bị loại. Cơ hội ăn bàn rõ ràng nhất của các cầu thủ Milan xuất phát từ một tình huống phối hợp trung lộ ở phút 50. Seedorf câu bóng khéo léo cho Shevchenko bay người đánh đầu nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí mà thủ thành Valdes đã chọn. Sự tấn công của Milan càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi Cafu, Rui Costa rồi Gilardino lần lượt được tung vào sân. Phút 69, Shevchenko bật cao đánh đầu tung lưới Valdes. Nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận vì trong tài xác định tiền đạo của Milan đã phạm lỗi trong pha tranh chấp trước đó với Puyol. Phút 75, Larsson đã có một phen khiến các rossonerri thót tim khi nhảy lên đánh đầu rất nguy hiểm sau đường chuyền của Eto'o. Nhưng thủ thành người Brazil đã một lần nữa xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Không bên nào ghi được bàn thắng đồng nghĩa với việc Barcenola giành vé chơi trận chung kết với CLB Arsenal tại Paris ngày 17.5 tới. Như vậy, món nợ 12 năm trước đã được người Catalan đòi lại một cách sòng phẳng, Frank Rijkaard đã chiến thắng thuyết phục người đồng đội cũ Ancelotti. Đội hình 2 đội: Barcelona: Valdes, Belletti, Marquez, Puyol, Van Bronckhorst, Iniesta, Edmilson, Deco, Giuly (Larsson 68), Eto'o (Van Bommel 89), Ronaldinho. AC Milan: Dida, Stam, Costacurta (Cafu 64), Kaladze, Serginho, Gattuso (Rui Costa 68), Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka, Inzaghi (Gilardino 80). Khán giả: 90.000 |
▪ Tuyển thủ Pháp, Z.Zidane giã từ sự nghiệp sau World Cup 2006 (27/04/2006)
▪ FIFA giám sát cá độ World Cup 2006 (27/04/2006)
▪ V- League 2006: Những "đại gia" bỏ cuộc (27/04/2006)
▪ Arsenal lần đầu vào chung kết Champions League: Người hùng và tội đồ (27/04/2006)
▪ Nỗi đau một chiếc cúp (27/04/2006)
▪ Mức thưởng bằng tiền mặt cho các cầu thủ U.23 dự SEA Games 23 thấp nhất là khoảng 60 triệu (26/04/2006)
▪ Giải quần vợt TPHCM mở rộng 2006: Các cây vợt mạnh đều có mặt (26/04/2006)
▪ Sông Lam Nghệ An thay "thuyền trưởng" (26/04/2006)
▪ Barcelona - AC Milan: Nơi nguy hiểm là nơi... an toàn (26/04/2006)
▪ Nóng và nguội (26/04/2006)