Bế mạc SEA Games 23: Khi 11 bài dân ca của 11 quốc gia vang lên thì cũng là lúc tất cả đều hoà chung nhịp điệu trái tim. Ngọn đuốc SEA Games vẫn cháy sáng. Ngọn lửa thiêng liêng tượng trưng cho tinh thần thể thao 11 quốc gia ASEAN được 11 trưởng đoàn thể thao các nước soi rọi trong đêm hội. Lá cờ VN cũng được VĐV Lý Đức giương cao và phần phật bay trong lấp lánh sắc màu. "SEA Games 23 với những ngày hội của "Một di sản - một Đông Nam Á" đã thành công. Các bạn đã thi đấu với tinh thần thể thao tuyệt vời và tất cả các bạn đều là người chiến thắng, bởi vì các bạn chính là những ngọn lửa của thể thao, của tinh thần dân tộc. Nhưng, ý nghĩa trên hết của SEA Games là tình hữu nghị, đoàn kết và hoà bình trong một mái nhà chung Đông Nam Á" - ông Jose Cojuangco, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức SEA Games 23 nói. Sau lời tuyên bố, nghi thức trao cờ truyền thống đã được chủ nhà Philippines trao lại cho đại diện đất nước Thái Lan. Cứ cuốn theo dòng suối sắc màu và âm nhạc, hàng vạn HLV, VĐV và cư dân Philippines say mãi trong những điệu nhảy có giai điệu không ngừng. Trong mỗi trái tim, ai nấy đều nhắn nhủ: Tạm biệt Philippines, hẹn gặp lại Thái Lan - SEA Games 24. |
▪ Lần lên ngôi thứ ba nín thở (05/12/2005)
▪ Judo thêm 2 HCV (05/12/2005)
▪ Mất oan HCB vì trọng tài (05/12/2005)
▪ Chỉ Phạm Văn Mách giành Vàng (05/12/2005)
▪ Bóng chuyền nữ: Việt Nam vẫn về nhì (06/12/2005)
▪ Sau thất bại của U.23 VN: Những tiếng thở dài (05/12/2005)
▪ Liên quan đến tiêu cực bóng đá: Khởi tố thêm 2 đối tượng (05/12/2005)
▪ Kết quả nhiều trận đấu sặc mùi... tiền (06/12/2005)
▪ U23 VN về nước trong nỗi buồn (06/12/2005)
▪ Thưởng “nóng” 3 triệu đồng/HCV (06/12/2005)