Lần lên ngôi thứ ba nín thở
Các Website khác - 05/12/2005
NHÂN VẬT TRONG NGÀY
Lần lên ngôi thứ ba nín thở


Có thể nói, trong số 7 HCV mà pencak silat Việt Nam giành được vào ngày hôm qua, sự đăng quang của Trịnh Thị Ngà (hạng dưới 60kg nữ) là... nghẹt thở nhất.

Đối thủ của nữ võ sĩ quê Thanh Hoá, 2 lần vô địch SEA Games trước đó là võ sĩ người Indonesia Rosmati.

Đối thủ của Ngà chọn đấu pháp phòng thủ chặt, luôn rình quét chân đánh ngã, và đã một lần làm được điều này với Ngà ở giữa hiệp thứ nhất. Tuy nhiên ngay lập tức, Ngà chợt bừng tỉnh, liên tiếp ghi thêm gần chục điểm sau serie đòn đá vòng cầu bằng cả hai chân. Kết thúc trận đấu, tất cả các thành viên đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cũng như các PV thể thao Việt Nam có mặt tại Nhà thi đấu News Cebu Colisium, Cebu đều nín thở chờ đợi kết quả của Tổng trọng tài. Ai cũng biết chắc rằng, trong một thế trận mà võ sĩ chúng ta không giành ưu thế tuyệt đối, kết quả có thể bị đổi ngược. Rất may, các trọng tài đã rất công tâm, quyết định chiến thắng thuộc về Trịnh Thị Ngà. Vậy là võ sĩ người Thanh Hoá có khuôn mặt xinh xắn này đã lần thứ ba vô địch SEA Games, kế tục xứng đáng thành tích của chị gái Trịnh Thị Mùi. H.C (từ Cebu)