Đi buôn... Nguyên Anh Chuyện nghe được từ hai nhà tài trợ thuộc loại khách hàng chính của bóng đá Việt Nam: - Vụ Đông Á - Thép Pomina tai hại quá, các khách hàng quen bây giờ khi đề nghị ký tiếp đều chần chừ không gật mà cũng chẳng lắc. Họ ngại thật sự khi sự thật cứ được bóc trần. - Thì trước mắt là Đông Á và Thép Pomina đã treo tiền tài trợ lại rồi. Tài trợ thực chất cũng là quảng cáo mà quảng cáo lại không hiệu quả thì tìm cách khác. - Chẳng hạn như Tôn Hoa Sen bây giờ kiên quyết không chơi bóng đá nữa mà chỉ nhận làm từ thiện bóng đá. - Phía Number One cũng thế, nghe nói là sau V-League thì tuyên bố mạnh còn chơi, còn "chung tình", nhưng bây giờ cũng ngán ngẩm vì những vụ án kéo dài. Chúng tôi liền gọi cho bầu Vũ của Tôn Hoa Sen để xác minh cái tin không chơi bóng đá mà chỉ làm từ thiện thì được ông bầu này xác nhận đúng. Ông Vũ than thở: "Một năm làm bóng đá mệt mỏi và động não bằng mười năm làm kinh tế. Nếu gọi là đi buôn thì buôn kiểu này không ổn rồi". Hôm qua, hỏi các quan chức liên đoàn chuyện tài trợ thì chỉ nghe những tiếng thở dài. Mùa giải tới đã bắt đầu khởi động, nhưng mọi cái đều phải chậm lại vì chờ cái công văn kết luận tiêu cực. Càng chờ, những nhà tài trợ càng xa. Càng xa, việc kiếm tiền cho bóng đá Việt Nam càng rối. Đi buôn ở V-League chẳng lẽ không cần thương hiệu? |
▪ Các vụ tiêu cực ảnh hưởng đến việc tìm tài trợ bóng đá (26/09/2005)
▪ Các vụ tiêu cực ảnh hưởng đến việc tìm tài trợ bóng đá (26/09/2005)
▪ Hamburg thắng... 10.000 lít bia (26/09/2005)
▪ Giải bóng đá Brazil: Hỗn loạn vì trọng tài bán độ (27/09/2005)
▪ Kỷ lục mới của Maldini (27/09/2005)
▪ Vàng ta! (26/09/2005)
▪ Qua giải vô địch rowing toàn quốc 2005: Củng cố mục tiêu vàng tại SEA Games 23 (26/09/2005)
▪ HLV Alfred Riedl trở về Áo (26/09/2005)
▪ Ba chuyện lạ bóng đá (24/09/2005)
▪ Lò Sông Lam ở đội tuyển (24/09/2005)