Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Hamburg thắng... 10.000 lít bia Văn Huy
Chiến thắng của Hamburg thật ra không quá bất ngờ bởi họ đang là đội 5 trận bất bại, xếp nhì lại được lợi thế sân nhà trong khi Bayern tiếp tục vắng mặt át chủ bài Ballack chấn thương. Chính vì vậy, họ không ngăn cản được Van der Vaart và "nội gián" Trachowski (cho Hamburg mượn) ghi mỗi hiệp một bàn! Thế là kết thúc tân kỷ lục 15 trận toàn thắng của Bayern cũng như 6 tháng không thua của HLV Magath. Hamburg bây giờ chỉ còn thua Bayern 1 điểm, xếp trên W.Bremen (hạ B.Leverkusen 2-1). Hiện tượng Hamburg mùa trước suýt bị rớt hạng nay bỗng vươn lên mạnh mẽ cũng thấy tại Tây Ban Nha với đội "bé xíu" Getafe khi họ chơi thật cứng cỏi, ngoan cường ở mức ổn định đáng ngạc nhiên bám sát vị trí đầu bảng. Dù vừa bắt đầu hiệp 2, họ chỉ còn 10 người nhưng vẫn kịp chọc thủng lưới "đàn anh" A.Madrid 1-0 rồi siết chặt hàng ngũ giữ vững tỉ số đến hết trận. Trái ngược R.Betis còn 10 người đành buông súng 1-4 trước Barcelona, giúp nhà ĐKVĐ lên được hạng 5. Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Phi Eto'o ghi 2 bàn, lẽ ra đã lên dẫn đầu vua phá lưới 6 bàn nếu không đá hỏng một quả phạt đền nên tạm đồng hạng với D.Villa của Valencia (hạng 3, thắng R.Sociedad 2-1). Ở Pháp, tân binh Le Mans tuy không bằng Getafe song cũng cầm chân được đội xếp nhì PSG 0-0 để đứng thứ 6. Ngược lại, Udinese bị đội yếu Reggina hạ 2-0 đẩy văng ra khỏi hạng ba, mở đường cho AC Milan (đá rạng sáng nay) quay lại tốp đầu.
|
▪ Các vụ tiêu cực ảnh hưởng đến việc tìm tài trợ bóng đá (26/09/2005)
▪ Các vụ tiêu cực ảnh hưởng đến việc tìm tài trợ bóng đá (26/09/2005)
▪ Qua giải vô địch rowing toàn quốc 2005: Củng cố mục tiêu vàng tại SEA Games 23 (26/09/2005)
▪ HLV Alfred Riedl trở về Áo (26/09/2005)
▪ Ba chuyện lạ bóng đá (24/09/2005)
▪ Lò Sông Lam ở đội tuyển (24/09/2005)
▪ Niềm tin (25/09/2005)
▪ Rút Đặng Thanh Hạ khỏi danh sách trọng tài FIFA (24/09/2005)
▪ Các giải vô địch các quốc gia Châu Âu: Cơ hội cho các "đại gia" (24/09/2005)
▪ U.23 Việt Nam sẽ đoạt cúp (24/09/2005)