Bị đánh giá thấp hơn hẳn trong chuyến làm khách tại Old Trafford hồi giữa tuần trước, vậy nhưng Porto một lần nữa cho thấy họ không hề ngán ngại MU dù là trên sân đối phương. Việc ra về với tỷ số hòa 2-2 trong một thế trận tích cực thực sự là một liều “doping tinh thần” cho đại diện BĐN trước trận lượt về sắp tới.
Phát biểu trước ngày tái ngộ đối thủ, đội trưởng của Porto Lucho Gonzalez hào hứng nói: “Bầu không khí trên sân Estadio Dragao sẽ thực sự tuyệt vời bởi vậy chúng tôi không được phép thất bại.
Đó sẽ là một bi kịch tinh thần và là một tổn thất lớn nếu Porto không thể “kết liễu” MU sau những gì đã thể hiện tại Old Trafford. Nhưng chúng tôi có thể làm điều đó”, Gonzalez tuyên bố trên News of the World.
“Không hề dễ để khiến các CĐV MU câm lặng nhưng chúng tôi đã làm được điều đó từ phút đầu tiên cho đến khi trận đấu kết thúc. Thực ra thì tôi cho rằng kết quả đó thật không công bằng bởi chúng tôi xứng đáng có được chiến thắng. Nếu chúng tôi có thể hạ được nhà ĐKVĐ thì
Ngôi sao người
Tôi biết họ có những cầu thủ vĩ đại và Ronaldo là một ngôi sao lớn. Nhưng ngay cả các ngôi sao cũng có thể bị đánh bại”, đội trưởng của
▪ Fergie cảnh báo Cristiano Ronaldo (13/04/2009)
▪ Những giọt nước mắt đáng nhớ của thể thao TG (17/03/2009)
▪ Real - Liverpool, đại chiến cho hy vọng cuối cùng (25/02/2009)
▪ VFF tìm thầy nội! (25/02/2009)
▪ 10 chiến thắng vang dội của Italia trước người Anh (24/02/2009)
▪ Arsenal - AS Roma: Những điểm "nóng" trên sân (24/02/2009)
▪ Mourinho và Ferguson thách thức nhau (24/02/2009)
▪ Agostinho ném giày trước mặt Bầu Đức (24/02/2009)
▪ Hãy tin tưởng Calisto! (24/02/2009)
▪ Ông Hồ Văn Chiêm: "Chúng tôi đã hại Văn Quyến" (24/02/2009)