Jose Mourinho - vị HLV có sức lôi cuốn bậc nhất TG vừa đánh thức "gã khổng lồ" Inter sau quãng thời gian dài ngủ quên ở đấu trường Champions League. Liệu sự khởi đầu tưng bừng này có đủ sức "nuôi giữ" tham vọng Inter trong một hành trình dài đầy gam go và thử thách đồng thời không thể thiếu yếu tố may mắn? Phong cách mới, phong cách Mourinho Chiến thắng 2-0 dễ dàng ngay trên sân Panathinaikos mang đến hiệu ứng tích cực cho Inter. Đây là kết quả mà Nerazzurri hiếm khi đạt được trên đấu trường châu Âu, dưới thời Mancini. Các nhà cái xếp Inter ở vị trí thứ 4 trong danh sách những ƯCV đoạt chức VĐ Champions League. Dường như, đánh giá trên phần nhiều dựa vào sự tên tuổi Mourinho, hơn là phong độ của Inter tại cúp châu Âu vài năm gần đây. Sau khi bất thình lình bị "thất sủng" ở Stamford Bridge, về quê nhà Bồ Đào Nha "ở ẩn" một thời gian thì mùa giải 2008/09 được xem là mang tính bản lề quan trọng trong nghiệp cầm quân của "Special One".
Luôn là tâm điểm trên các phương tiện truyền thông, giờ là lúc Mourinho cần gây ấn tượng trước con mắt xoi mói của giới mộ điệu. Và ông cũng phải chứng minh giá trị xứng đáng với khoản tiền mà chủ tịch Morratti thuê về với mong ước, đưa CLB bước lên đỉnh châu Âu sau gần nửa thập kỷ chờ đợi. Thuộc mẫu người giàu tham vọng và luôn sẵn sàng đương đầu thách thức, Mourinho chọn Giuseppe Meazza là điểm dừng chân thứ ba giúp "Special One" thể hiện phẩm chất đặc biệt của mình. Tại Porto, ông cùng đội bóng quê hương lập nên kì tích VĐ Champions League nhờ biết truyền tinh thần tập thể, áp dụng chiến thuật tài tình, luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và sử dụng bài đánh lạc hướng đối thủ. Ở Stamford Bridge, vẫn những phẩm chất kể trên, cộng thêm sự hậu thuẫn mạnh mẽ về mặt tiền bạc của Abramovich, Mourinho cũng thành công. Ông xây dựng bộ khung đội hình đoàn kết, kỷ luật, lấy lòng được cả dàn sao, và yêu cầu họ bằng mọi giá phải giành chiến thắng. Gia nhập Inter, với đội quân hùng hậu, lối chơi không có nhiều thay đổi (4-3-3), Mourinho đang cố gắng chứng tỏ bản thân ông có thể làm nên sự khác biệt, giúp CLB giành lấy vinh quang theo phong cách mình định hướng. Inter cùng Mourinho sẽ bay lên đỉnh châu Âu?
Chạm trán Panathinaikos, Zlatan Ibrahimovic thể hiện vai trò chủ công xuất sắc, giống những gì Drogba đã làm ở Chelsea trước kia. Xét trên nhiều khía cạnh, Ibrahimovic có những mặt hơn và kém so với chân sút Bờ Biển Ngà. Tốt hơn vì anh có thể làm xiếc với trái bóng, hủy diệt đối phương bằng đôi chân đầy ma thuật. Nhưng ngôi sao người Thụy Điển vẫn chưa đạt được tính ổn định như Drogba, tiền đạo đã 26 lần "nổ súng" trong mùa giải 2006/07. Tuy nhiên, Ibra chơi ngày càng tiến bộ. Bằng chứng là mùa năm ngoái, anh đã ghi được 22 bàn/33 trận đấu (có 5 bàn ở Champions League), cho dù đoàn quân áo sọc xanh-đen bị Liverpoool đá bay từ vòng 1/16. Sau khi chuyền như đặt để Adriano ghi bàn, Ibrahimovic chạy đến ôm chặt người thầy. Hành động giàu cảm xúc đó phần nào cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa HLV và cầu thủ. Có lẽ, năm nay người ta sẽ được chứng kiến một Zlatan tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời châu Âu. Hỗ trợ cho ngôi sao người Thụy Điển sẽ là Quaresma và Mancini, hai mũi tên vàng ở hành lang cánh. Thời còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng luôn đề cao những nhân tố tấn công biên. Robben, Joe Cole trưởng thành lên trông thấy. Giờ đây, hình bóng của họ cũng lẩn khuất trong từng bước chạy của Quaresma và Mancini. Hàng tiền vệ, Zanetti cùng Vieira đảm trách nhiệm vụ giữ nhịp và phát động tấn công. "Máy quét" Cambiasso hoạt động không biết mệt mỏi ngay phía trên cặp trung vệ. Dưới hậu tuyến, Cordoba, Materazzi và Maxwell tập trung khâu phòng ngự. Chỉ duy nhất Maicon được khuyến khích lao lên tấn công.
Lawrie McMenemy, HLV người Anh từng đưa ra câu nói nổi tiếng: "Mỗi đội bóng vĩ đại cần có 4 'nghệ sĩ' và 7 'công nhân'". Inter dưới trướng Mourinho đang hội đủ yếu tố đó. Ibrahimovic, Mancini và Quaresma là những nghệ sĩ sân cỏ đích thực. Cambiasso cùng Maicon đa năng, pha trộn giữa 2 phẩm chất trên. Các thành viên còn lại luôn thi đấu kỷ luật, sẵn sàng lăn xả bảo vệ mành lưới gôn nhà. Điều đó đã đủ giúp Inter đăng quang tại Champions League? Có thể! Inter sẽ còn mạnh hơn khi nỗi ám ảnh chấn thương không còn, và các cầu thủ dần xích lại gần Mourinho. Họ chưa đem đến hiệu quả và chất thực dụng như Chelsea, nhưng Nerazzurri lôi cuốn người xem hơn rất nhiều. Ba tân binh Quaresma, Mancini và Muntari cung cấp thêm tốc độ và cả sự khoan thai trong mỗi đường lên bóng. Họ nhanh chóng thích nghi ở môi trường mới, mang đến sự lạc quan cho các Interista. Rõ ràng, "người đặc biệt" đang trên đà trở lại. Nếu ông giúp Inter thoát khỏi cơn khát danh hiệu Champions League sau 44 năm dài, cả Thế giới một lần nữa sẽ phải ngả mũ thán phục tài năng của Mourinho. Theo Tuấn Thành |
▪ Paralympic tôn vinh những người anh hùng không biết đầu hàng số phận (19/09/2008)
▪ Zidane hối hận sâu sắc về cú húc Materazzi (19/09/2008)
▪ Berbatov sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea (19/09/2008)
▪ C. Ronaldo lớn tiếng thách thức Chelsea (19/09/2008)
▪ UEFA Cup: Đêm của người Ý (19/09/2008)
▪ Porto - Fenerbahce (3-1): "Thánh địa" của rồng! (19/09/2008)
▪ Ghi 2 bàn, “thợ nề” Culio nhận phần thưởng... quốc tịch (18/09/2008)
▪ Chơi bế tắc, ĐKVĐ MU bị Villarreal cầm chân (18/09/2008)
▪ HLV Real lên tiếng thách thức CLB Anh (17/09/2008)
▪ Real Madrid: Gã khổng lồ thức giấc (17/09/2008)