Trận đấu giao hữu đêm qua không mang ý nghĩa sống còn nhưng là cơ hội để HLV Domenech lắp ráp đội hình lần chót trước khi bước vào vòng loại World Cup 2010. Trong khi đó với Argentina, đây có thể coi là bài test thực sự đối với HLV còn ít kinh nghiệm dẫn dắt như Diego Maradona,
Tuy nhiên, nếu như Pháp có được lợi thế sân nhà để áp đảo thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu thì họ lại thiếu hẳn sự thực dụng trong các tình huống kết thúc để rồi chứng kiến Gutierrez và Messi ghi bàn giúp Argentina giành chiến thắng với tỷ số 2-0.
Trở lại với diễn biến chính trận đấu, ngay từ những phút đầu tiên, đội quân Áo lam đã dồn lên tấn công. Phút thứ 8, Ribery có bóng trong vòng 16m50. Pha đảo người điêu luyện vượt qua Heinze và kết thúc rất nhanh của cầu thủ này khá hiểm hóc nhưng Carrizo kịp đổ người tóm gọn.
Ngay lập tức Argentina có lời đáp trả bằng tình huống Messi đi bóng qua Abidal rồi sút bóng quyết đoán nhưng thủ thành Mandanda đã cảnh giác và kịp thời cản phá. Trong suốt thời gian hiệp một, các tuyển thủ Pháp rất cố gắng áp đảo thế trận và đánh chiếm khu trung tâm song mọi nỗ lực của họ để đưa bóng tới gần cầu môn của Carrizo đều bị vô hiệu hóa.
Không những thế, mải tấn công, Gà trống Pháp bất ngờ bị dính bàn thua từ đợt phản công chớp nhoáng của đội khách. Phút 40, cú phất bóng cực nhanh từ tuyến dưới, Aguero khéo léo làm vài nhịp đảo bóng trước khi tạt bổng vào cho Gutierrez. Một pha khống chế và kết thúc cực kỳ chuẩn xác vào góc gần đã làm tung lưới ĐT Pháp. 1-0, Argentina vượt lên dẫn trước.
Không bỏ lỡ thời gian, từ đầu hiệp hai, Les Bleus vội vã dồn quân lên. Phút 50, Mexes sau thời gian vắng bóng ở ĐT đã có cơ hội đẹp mắt từ tình huống phạt góc của Ribery. Đáng tiếc cú đánh đầu của anh lại không đủ nguy hiểm để đánh bại Carrizo.
Sau khoảng 15 phút tấn công không hiệu quả, Pháp bắt đầu để đối phương lấn lướt. Với bộ đôi tiềm ẩn sự nguy hiểm Messi – Aguero, hàng phòng ngự đội chủ nhà luôn bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Phút 68, Messi thực hiện quả đá phạt bên cánh phải tới đúng vị trí Heinze. Rất may trước khi hậu vệ này kịp dứt điểm, Mandanda kịp lao ra đấm bóng giải nguy kịp thời.
Tuy nhiên, 10 phút trước khi hết giờ, thủ môn này cũng không thể cứu nguy cho Pháp khỏi bàn thua thứ hai trong trận. Phút 80, Pháp thực hiện không thành công quả phạt góc tạo điều kiện để Albiceleste tổ chức phản công nhanh. Tevez đi bóng dũng mãnh vượt qua Gallas rồi chuyền sang để Messi đột phá trước khi tung cú sút chìm hạ gục Mandanda ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina.
Kết quả này đồng nghĩa với việc các học trò của HLV Maradona đã kết thúc chuỗi trận bất bại của Gà trống Pháp tại Velodrome gần 50 năm qua (từ năm 1960) đồng thời giúp cho Pháp hiểu rõ hơn sự thực dụng trong các tình huống kết thúc.
Tại trận đấu diễn ra cùng giờ. Những cỗ xe tăng Đức cũng khiến CĐV nhà phải thất vọng khi thua Na Uy với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện ở phút 63 nhờ công của Grindheim sau đường chuyền như đặt của Morten Gamst Pedersen.
Theo Dan Tri
▪ Alfred Riedl - Vương Tiến Dũng: "Tạo hóa trêu ngươi" (12/02/2009)
▪ Nghệ sĩ, ca sĩ với ngày Valentine (12/02/2009)
▪ Tin đồn về mâu thuẫn với Thonglao: Lee Nguyễn bình thản trước "sóng ngầm" (12/02/2009)
▪ Nam hậu Hồng Kông bị buộc tội đánh con gái người tình (12/02/2009)
▪ Guus Hiddink chính thức trở thành HLV Chelsea (12/02/2009)
▪ Real vẫn đứng trên MU trong danh sách các CLB giàu nhất thế giới (12/02/2009)
▪ Franck Ribery ngập chìm trong thư ngỏ 'Valentine' (12/02/2009)
▪ Minh Đức vắng mặt trong trận gặp Thể Công (12/02/2009)
▪ T&T Hà Nội - SHB.Đà Nẵng: "Show hàng"! (12/02/2009)
▪ Tuyệt chiêu pedalada của Robinho (12/02/2009)