Bảo vệ thành công ngôi vô địch giải Ngoại hạng, MU hoàn toàn thoải mái về cả tinh thần lẫn thể lực để chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng của mùa giải, trận chung kết Champions League đêm 21/5 tới. Nhưng với Chelsea thì ngược lại...
Thủ môn Petr Cech đang đề nghị tăng lương |
Không chỉ không có được sự hưng phấn như đối thủ, cả HLV lẫn cầu thủ Chelsea đều không thể tập toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận đấu khi mà một số trụ cột vừa chấn thương vừa do dự trước tương lai của mình.
Buồn bã trước việc đội nhà không thể vượt qua MU trong cuộc chạy đua tới ngôi đầu Premiership, thủ thành tài năng người CH Czech Petr Cech đã gây một cú sốc với ban lãnh đạo The Blues khi đưa ra yêu cầu đòi tăng lương, nếu không anh sẽ dứt áo ra đi.
Theo tờ The Sun, người đại diện của Cech, Pavel Zika, tiết lộ: “Một CLB hàng đầu châu Âu sẵn sàng chi ra khoản tiền 32 triệu bảng để có được sự phục vụ của Cech. Vì vậy, khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ xem xét hợp đồng hiện nay của anh ấy để chuẩn bị cho cuộc đàm phán mới”.
Hiện nay, thủ môn 25 tuổi người CH Czech này còn 2 năm hợp đồng với Chelsea và mức lương của anh là 50.000 bảng/tuần. Anh hy vọng trong cuộc đàm phán bản hợp đồng mới tới đây, với những gì đã thể hiện và đóng góp cho CLB thời gian qua, mức lương của anh sẽ được tăng đáng kể. Nếu không, anh sẽ ra đi theo lời đề nghị trị giá 32 triệu bảng cùng mức lương hấp dẫn vào mùa hè này.
Cuối tuần này, HLV Avram Grant cũng sẽ có cuộc gặp mang tính chất quyết định với ông chủ, đồng thời là người bạn, Roman Abramovic để làm rõ tương lai sắp tới của ông: Ở lại cương vị cũ hay ra đi. Và như vậy, chiến lược gia người Israel này sẽ nhận được đáp án chính xác trước khi trận chung kết Champions League diễn ra vào tuần sau.
Cũng bởi chưa biết rõ tương lai của mình nên đến thời điểm này, HLV Grant vẫn chưa công bố kế hoạch cho mùa giải mới của Chelsea. Theo những nguồn tin từ nội bộ The Blue, ông chủ người Nga sẽ dành cơ hội cho Avram Grant trở lại với cương vị cũ của mình là giám đốc thể thao, vị trí của ông trước khi thay thế Mourinho, còn chiếc ghế HLV sẽ để dành cho Frank Rijkaard hoặc Guus Hiddink.
Không chỉ vậy, trước thềm “trận chung kết cuộc đời”, hai trụ cột ở cả hàng công lẫn hàng thủ Chelsea đều gặp vấn đề chấn thương. Trong trận đấu cuối cùng gặp Bolton, cả “voi rừng Drogba lẫn đội trưởng John Terry đều dính chấn thương. Drogba bị chấn thương đầu gối còn Terry bị trật khớp khuỷu tay trái.
Mặc dù các CĐV rất lo ngại tới khả năng ra sân của họ trong trận đấu giữa tuần sau song bộ đôi này đều lên tiếng khẳng định sẽ bình phục kịp thời cho trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp. “Tôi dính một pha va chạm mạnh vào đầu gối đã từng trải qua phẫu thuật hồi tháng 12 và nó khiến tôi rất đau lúc đó. Tôi đã chườm lạnh ngay lập tức và nghĩ rằng nó sẽ không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ trở lại tập luyện vào cuối tuần này”, tiền đạo chủ lực của Chelsea tuyên bố.
Về chấn thương của Terry, Drogba cũng thay đồng đội lên tiếng khẳng định đội trưởng Chelsea sẽ góp mặt đồng thời tin rằng đội bóng phía Tây thành London sẽ giành chiến thắng.
“Chúng tôi biết mình có thể đánh bại Manchester United, chúng tôi đã chứng minh điều đó tại giải Ngoại hạng nửa tháng trước cho dù sau đó họ xứng đáng giành ngôi vô địch vì chúng tôi đã mắc quá nhiều sai sót”, Drgoba kết luận.
Hoàng Dương
▪ MU sẵn sàng chi 30 triệu cho bộ đôi Alves - Fabiano (14/05/2008)
▪ Roma mất “cầu thủ thứ 12” trong trận quyết đấu (14/05/2008)
▪ Arsenal sẽ đến Việt Nam (13/05/2008)
▪ Bệ phóng cho MU tới Champions League (13/05/2008)
▪ Sẽ “treo còi” trọng tài "đổi trắng thay đen" (13/05/2008)
▪ Manchester United lại nhắm tới Owen? (13/05/2008)
▪ Ronaldo lại “ẵm” thêm hai danh hiệu cá nhân (13/05/2008)
▪ Fergie: “Chiếc Cúp khó nhằn nhất của MU” (12/05/2008)
▪ Wenger chúc mừng MU bằng…lời cảnh báo (12/05/2008)
▪ M.U đăng quang; Derby, Birmingham và Reading xuống hạ (12/05/2008)