![]() |
Thành công nối tiếp thành công với Ronaldo. (AP) |
Cầu thủ PFA xuất sắc nhất đã có trong tay tổng cộng 41 bàn thắng cho “Quỷ đỏ” tính đến thời điểm này và còn một trận chung kết Champions League đang chờ phía trước. Thành tích ghi bàn tuyệt vời cộng với phong độ ấn tượng từ đầu đến cuối mùa giải của tiền vệ 23 tuổi là một sự đóng góp vô cùng to lớn cho việc bảo vệ thành công CVĐ giải Ngoại hạng năm nay của MU. “Vai diễn” của cầu thủ quốc tế người BĐN đã được hoàn thành xuất sắc ngoài sức tưởng tượng, đó là lý do vì sao sau khi tiếp tục nhận danh hiệu Cầu thủ FWA xuất sắc nhất do Hiệp hội các nhà báo thể thao Anh trao tặng, Ronnie lại được các CĐV sân Old Trafford tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Red Devils. Đây là vinh dự rất lớn mà lần đầu tiên cựu cầu thủ Sporting được các CĐV thành “Các CĐV đã tiếp cho cá nhân tôi cũng như toàn đội một sức mạnh tinh thần to lớn, có như vậy chúng tôi mới có thể đi đến thành công ngày hôm nay”, Ronnie cảm động. “Trong mọi trận đấu của CLB, dù có lúc đội bóng phải đối mặt với thất bại, họ vẫn luôn hát vang và ca ngợi chúng tôi, đây chính là nhân tố kích thích các cầu thủ thi đấu với hơn 100% sức lực của mình. Tôi không biết nói thế nào để diễn tả lòng biết ơn của mình đối với họ”. Niềm vui lại tiếp tục đến với R7 một lần nữa khi anh được vinh dự nhận giải thưởng cho Bàn thắng đẹp nhất Premier League 2007/08 này. Đó là cú sút phạt “thần sầu” làm tung lưới thủ môn Portsmouth hồi Tháng Giêng, pha bóng được ngài Alex đánh giá là cú sút phạt đẹp nhất từ trước đến nay đã khiến thủ thành David James phải “chôn chân” bất lực nhìn bóng bay vào lưới mà không kịp có một phản xạ nào. “Tôi cũng không ngờ đó lại là bàn thắng đẹp nhất của mùa giải này, thực ra mục đích ghi bàn của tôi không gì khác ngoài giành chiến thắng cho đội bóng”, tiền vệ cánh 23 tuổi khiêm tốn. “Nếu không có các đồng đội giúp đỡ thì cũng chẳng bao giờ tôi có thể đạt được thành công như hôm nay, tôi muốn gửi tới đồng đội của mình một lời cám ơn chân thành nhất. Tôi luôn tự hào về họ, chúng tôi sẽ gắn bó với nhau cùng vươn tới nhiều đỉnh cao hơn nữa”. Kể từ khi đặt chân đến “Nhà hát của những giấc mơ” năm 2003 với bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng, Ronaldo đã từng bước phát triển tài năng của mình để rồi trở thành cầu thủ “vô giá” của sân Old Trafford. Màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của chàng tiền vệ điển trai mùa giải này (31 bàn thắng trong 34 lần ra sân ở giải Ngoại hạng) đã khiến anh trở thành ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Cầu thủ FIFA xuất sắc nhất mùa giải 2007-08. “Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến cậu ấy (Ronaldo) thi đấu trong trận gặp Sporting Lisbon, chúng tôi đã cảm thấy MU không thể rời BĐN mà không có Ronaldo”, HLV Alex Ferguson bày tỏ. “Từ khi về với CLB, Ronnie đã không ngừng luyện tập rất chăm chỉ, nên việc cậu ấy tiến bộ một cách nhanh chóng cũng không có gì là lạ. Tôi cho rằng Cris là cầu thủ giỏi nhất trên thế giới hiện nay, thật may mắn khi MU có cậu ta trong đội hình”. Thu Hằng
Các cầu thủ MU ăn mừng chức VĐ Premiership 2007/08.
▪ Arsenal sẽ đến Việt Nam (13/05/2008)
▪ Bệ phóng cho MU tới Champions League (13/05/2008)
▪ Sẽ “treo còi” trọng tài "đổi trắng thay đen" (13/05/2008)
▪ Manchester United lại nhắm tới Owen? (13/05/2008)
▪ Fergie: “Chiếc Cúp khó nhằn nhất của MU” (12/05/2008)
▪ Wenger chúc mừng MU bằng…lời cảnh báo (12/05/2008)
▪ M.U đăng quang; Derby, Birmingham và Reading xuống hạ (12/05/2008)
▪ Real Madrid đề nghị mức giá kỷ lục cho Ronaldo (10/05/2008)
▪ CĐV muốn chứng kiến lễ ra mắt của HLV Calisto tại quê nhà (10/05/2008)
▪ Phản ứng trọng tài, Thái Lan từ chối cup (10/05/2008)