![]() |
Giggs và đồng đội chào đón chiếc Cúp vô địch giải ngoại hạng lần thứ 10 - Ảnh: AFP |
(TNO) Thắng nhẹ nhàng Wigan 2-0 trong chiều mưa nặng hạt 11.5 tại sân JJB, "Quỷ đỏ" chính thức đăng quang giải ngoại hạng Anh lần thứ 10 bất chấp kết quả giữa Chelsea và Bolton. Như vậy, M.U đã bảo vệ thành công chức vô địch mà cách đây một năm họ giành được để tiếp tục thiết lập nên đế chế thống trị của mình, đồng thời nâng cao thành tích vô địch bóng đá Anh của mình lên con số 17 và chỉ còn cách Liverpool đúng một lần lên ngôi.
Sir Alex Ferguson đã có một buổi chiều hoan hỉ nhất trong suốt 22 năm cầm quân tại M.U. HLV người Scotland này đã nhảy múa như một đứa trẻ dưới trời mưa tại sân JJB của Wigan khi R.Giggs ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 80. Đó cũng là thời điểm mà ngôi vô địch của cả mùa giải được định đoạt. Sự chống trả kiên cường của Wigan bỗng chốc tiêu tan, còn các cầu thủ và những người yêu mến "Quỷ đỏ" đã có thể bật champane ăn mừng. Trong khi đó, Chelski của Abramovic và A.Grant cũng chính thức sụp đổ. Với 87 điểm, nhiều hơn đối thủ cạnh tranh Chelsea 2 điểm, M.U lên ngôi một cách đường đường chính chính mà không cần phải so kè về chỉ số phụ. Chân lý đã thuộc về kẻ mạnh và đó cũng là một kết thúc có hậu nhất cho giải ngoại hạng Anh mùa bóng 2007 -2008. Cuộc rượt đuổi đã kịch tính đến phút chót nhưng với những gì đã cống hiến, "Quỷ đỏ" xứng đáng đăng quang theo cách của chính mình. "Quả bom" tiền thưởng mà tỉ phú người Nga Abramovic rót xuống để động viên tinh thần của đội bóng vừa trụ hạng thành công Wigan đã khiến cho cuộc so kè giữa M.U và Chelsea căng hơn dây đàn. Cả hai đều đồng điểm và đều có cùng một mục tiêu chiến thắng đồng thời chờ đợi sự sẩy chân của đối phương. Thi đấu trên sân khách nhưng M.U có quyền tự quyết số phận của chính mình. Trong khi đó, "doping tiền thưởng" khiến cho Wigan không dễ dàng buông xuôi số phận. Họ thi đấu mạnh mẽ, tập trung và buộc đội khách phải bất ngờ trong khoảng 15 phút đầu tiên của trận đấu. Sự trở lại của Rooney lẫn Vidic khiến cho đội hình của M.U hài hòa hơn nhưng không vì thế mà M.U thể hiện được sự vượt trội vốn có. Các cầu thủ áo xanh chạy không biết mệt và liên tục có những pha áp sát khiến cho sức mạnh tấn công của M.U bị hạn chế đi rất nhiều. Ronaldo, Tevez và cả Rooney đã có khoảng 30 phút bị chia cắt và những pha phối hợp của M.U đều bị đánh chặn ngay vạch 16m50. Đó có thể nói đó là 30 phút khó khăn nhất cho M.U, thế nhưng bản lĩnh và sự khác biệt về những cá nhân đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Phút 33, trong một tình huống phá bóng không dứt khoát của các cầu thủ áo xanh, bóng đến ngay tầm băng vào của Rooney và cú ra chân xoạc bóng của Boyce đã khiến trọng tài Steve Bennett không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Pha quay chậm của truyền hình cho thấy quyết định của vị vua áo đen là hoàn toàn chính xác bởi Rooney bị đốn chân trụ một cách rất kín từ phía sau. Bình thản và tự tin, "sát thủ" Ronaldo dễ dàng đánh lừa được thủ thành C.Kirkland để mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng thứ 31 ở giải ngoại hạng tiếp tục nâng cao thành tích vua phá lưới của Ronaldo đồng thời trút bỏ gánh nặng đối với đội bóng áo đỏ. Lợi thế của M.U càng được nhân đôi khi cùng lúc đó, sau các pha hỏng ăn liên tục của Drogba, kết thúc hiệp 1 Chelsea đành rời sân khi vẫn bị Bolton cầm hòa. Quyết tấn công để cầm chắc chiến thắng, M.U với sự hưng phấn từ mọi phía, tiếp tục dâng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Và kể từ lúc ấy, hàng thủ của Wigan bắt đầu lộ ra những sơ hở chết người. Đuối sức sau 45 phút đầu tiên thi đấu tưng bừng, các hậu vệ chủ nhà bắt đầu để cho Ronney và Ronaldo thoải mái hoạt động. Nếu thủ thành Kirkland không xuất sắc trong các pha đổ người bắt bóng trước những cú dứt điểm của Rooney, Ronaldo và cả Tevez thì mọi chuyện đã sớm hạ màn. Khi hiệp hai trôi đi chừng 17 phút thì Chelsea cũng kịp nhen nhóm hy vọng khi Shevchenko đá nối mở tỉ số sau pha dứt điểm của Lampard. Bàn thắng của "The Blues" tạm đưa họ vươn lên đồng điểm với M.U nhưng vẫn phải xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại. Không để ý đến những kết quả ngoài sân đấu, 11 chàng trai của "Quỷ đỏ" vẫn tiếp tục khống chế và làm chủ trận đấu khá tốt. Sự thay đổi người quan trọng của Ferguson khi đưa Giggs và Owen Hargreaves vào sân đã chính thức khép lại của đua tranh. Trong khi Hargreaves hỗ trợ phòng ngự khá tốt từ giữa sân thì Giggs đánh dấu trận đấu thứ 758 của mình trong màu áo của M.U - sánh ngang kỷ lục của huyền thoại Bobby Charton - bằng bàn thắng cuối cùng của mùa giải. Nhận đường chọc khe tinh tế từ Rooney, Giggs đỡ bóng một nhịp rồi sửa qua tay thủ thành Kirkland, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U. Mọi thứ kể như chấm dứt, không chỉ tại sân JJB mà còn tại Stamford Bridge, nơi Chelsea thể hiện sự thất vọng của mình bằng việc lỏng chân và để cho K. Davies san bằng tỷ số ở những giây bù giờ. Vinh quang tiếp tục ở lại Old Trafford và trong cuộc so kè ở mùa giải năm nay, M.U đã tạm chiến thắng với chức vô địch giải ngoại hạng lần thứ 10. Cuộc đua tranh còn lại sẽ diễn ra vào ngày 22.5 tới đây (giờ VN) khi hai đội gặp lại nhau tại trận chung kết Champions League toàn Anh ở Moscow. Còn bây giờ, ở thì hiện tại, hãy cùng M.U hoan hỉ với chức vô địch nóng hổi của mình và tận hưởng những giây phút hồi hộp, nóng bỏng của một mùa giải ngoại hạng Anh đầy gây cấn và hấp dẫn đến phút chót. Đội hình ra sân của hai đội: Wigan: Kirkland, Boyce, Bramble, Scharner, Figueroa, Valencia, Palacios, Brown (King 81), Koumas, Bent (Sibierski 70), Heskey Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes (Hargreaves 67), Park (Giggs 68), Tevez, Rooney Bàn thắng: Ronaldo 33 pen, Giggs 80. Kết quả vòng 38: Everton Fulham Arsenal Tottenham H. Aston Villa
M.U vỡ òa hạnh phúc khi giành chiến thắng trước Wigan - Ảnh: AFP
HLV A.Grant và các cầu thủ Chelsea bất lực trước quyền tự quyết của M.U - Ảnh: AFP
"Quỷ đỏ" đón Cúp vô địch ngay tại sân JJB - Ảnh AFP
Dương Trùng Dương
▪ Fergie: “Chiếc Cúp khó nhằn nhất của MU” (12/05/2008)
▪ Wenger chúc mừng MU bằng…lời cảnh báo (12/05/2008)
▪ Real Madrid đề nghị mức giá kỷ lục cho Ronaldo (10/05/2008)
▪ CĐV muốn chứng kiến lễ ra mắt của HLV Calisto tại quê nhà (10/05/2008)
▪ Phản ứng trọng tài, Thái Lan từ chối cup (10/05/2008)
▪ U19 Việt Nam đại thắng (10/05/2008)
▪ FIFA lo ngại sự “bành trướng” của bóng đá Anh (10/05/2008)
▪ HLV Lippi dự đoán MU sẽ đoạt cú đúp (10/05/2008)
▪ Kaka thích Messi hơn Ronaldinho (09/05/2008)
▪ Chelsea lên kế hoạch 'thay máu' hàng thủ (09/05/2008)