Giao hữu quốc tế cuối tuần: Đằng sau những chiến thắng... Chiến thắng phản ánh tính hiệu quả của chiến thuật, nhưng khó có thể lột tả bộ mặt thật của một đội bóng, nhất là khi họ đá với các đối thủ yếu...
Nhưng chắc chắn, kết quả những trận đấu tập không mấy quan trọng, bởi phần lớn các đại diện World Cup lần thứ 18 đều chọn các đối thủ yếu, thậm chí rất yếu để tập dượt. Trong chừng mực nào đó, các HLV có thể dễ dàng vận dụng các miếng đánh, phát huy hết các sở trường của đội bóng trước những đối thủ không xứng tầm. Ngoài ra, đó cũng là cách rất tốt để các cầu thủ tránh những chấn thương đáng tiếc. Điều quan trọng nhất với các vị "thuyền trưởng" như Eriksson của Anh hay "Big Phil" của Bồ Đào Nha là làm sao cho các học trò vào guồng và lấy lại được sức bật cũng như cảm giác bóng cần thiết. Tại "Nhà hát những giấc mơ" Old Trafford, "sếu vườn" Crouch đã nhả đạn đến 3 lần, Lampard cũng một lần thành công và Owen đã ghi bàn, với người Anh, thế là đủ. Điểm yếu nhất của đội tuyển Anh không phải là chấn thương của Rooney mà là tâm lý, bản lĩnh thi đấu. Khi dẫn trước đối phương, họ không đủ tự chủ để bảo vệ chiến tích; còn khi bị dẫn trước, tuyển Anh luôn rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nhưng W.Rooney là ngoại lệ. Trong rất nhiều trận đấu cấp CLB cũng như đội tuyển quốc gia, Rooney luôn xung trận như một chiến binh quả cảm. Lì lợm, quái và khả năng chơi bóng tuyệt vời là những phẩm chất rất quý của Wayne mà không phải cầu thủ Anh nào cũng có. Dưới thời Sven, Anh chơi hào hoa và giàu cống hiến, nhưng chưa một lần thành công tại các giải đấu lớn. Sau những kết quả khả quan trong các trận đấu tập, tuyển Anh sẽ có được một "tâm lý nền" tốt. Điều này cực kỳ quan trọng với bóng đá Anh. Rất có thể Luis Aragones và người Tây Ban Nha cũng đang theo đuổi tiêu chí đó. Cách đây không lâu, Tây Ban Nha chỉ có một trận hoà thất vọng trước tuyển Nga. Thế nên chiến thắng 2 - 0 trước Ai Cập mang ý nghĩa rất tích cực với "ông vua vòng loại". Một chút thất vọng cho Croatia khi bị Ba Lan qua mặt bằng bàn thắng duy nhất của Smolarek trong hiệp nhì, trong khi chiến thắng 3 - 0 của Bồ Đào Nha trước Luxembourg là điều đương nhiên! Những chiến thắng trong các trận đấu tập trước mẻ đánh lớn như World Cup là cực kỳ quan trọng. Không hy vọng những Crouch sẽ thể hiện tốt như thế tại các trận cầu World Cup, nhưng chỉ một nửa như thế thôi đã là quá thành công rồi. Rất nhiều cầu thủ được kỳ vọng đã và đang được trang bị tâm lý rất tốt để đến Đức. Thảo Nguyên |
▪ Chiều mai (4.6), vòng 19 Eurowindow - V.League 2006: "Gạch" nung chảy "Thép"? (03/06/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (03/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao: Hội chứng tố cáo (03/06/2006)
▪ Quảng Nam: Phó GĐ Sở TDTT xin thôi chức (03/06/2006)
▪ World Cup tranh hùng: Tìm chân chúa (03/06/2006)
▪ Sự yên vị của nữ hoàng (04/06/2006)
▪ Sự yên vị của nữ hoàng (04/06/2006)
▪ Quảng cáo khó ăn theo World Cup 2006 (04/06/2006)
▪ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Wolfgang Schaeuble: "Tôi chưa mất ngủ đêm nào" (03/06/2006)
▪ Sau trận thắng Mexico 2 - 1, HLV Marco van Basten: Hà Lan có quyền kỳ vọng (03/06/2006)