Hingis - trở lại để chiến thắng
Các Website khác - 24/01/2006
Hingis - trở lại để chiến thắng

Martina Hingis (ảnh) - nhắc đến cái tên ấy, bất kể ai biết quần vợt, cũng chẳng lạ lẫm gì, không đơn giản bởi cô là cựu số 1 thế giới. Nhưng vào tháng 10.2002, sau trận thua E.Dementieva ngay tại quê nhà Zurich (Thụy Sĩ) cộng với chấn thương mắt cá liên miên, cô gái xinh đẹp bỗng tuyên bố giải nghệ. Cô suy sụp tinh thần, không muốn đến sân với cái chân đau và chuốc lấy thất bại. Cô tạm xa sân bóng chữa trị chấn thương dứt điểm, mày mò đến với những công việc lạ lẫm: Bình luận viên truyền hình, đua ngựa, làm từ thiện... Nhưng tất cả không lấn át được niềm đam mê máu thịt với quần vợt. Và cô gái 26 tuổi đã trở lại, sau 3 năm đằng đẵng rời xa các giải đấu. Giải đầu tiên trong năm 2006, Australian Hardcourt Championships (1-7.1), cô lọt tới bán kết và chỉ chịu dừng bước trước F.Pennetta. Những hy vọng về sự trở lại thần kỳ được nhen lên. Nhưng chỉ vài ngày sau, ở giải Medibank (9-13.1), cô thua nhanh chóng 0-2, đều với tỉ số 3-6 trước J.Henin ở vòng 1. Đột nhiên, vào giải Grand Slam đầu tiên trong năm, giải Australia mở rộng, với những bước chạy mạnh mẽ, những cú đánh có lực, hiểm hóc hơn, cô đã thắng từ vòng 1 đến vòng 3, đều sau 2 séc trắng trước các đối thủ...

Hingis đang giữ kỷ lục là tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất (lúc 16 tuổi 5 tháng), cô cũng đứng thứ 4 mọi thời đại lâu nhất ở ngôi vị này (209 tuần, từ tháng 3.2001 - 10.2001). Nhưng cô mới chỉ 5 lần vô địch các giải Grand Slam, trong đó có 3 lần ở giải Australia mở rộng. Hôm qua (23.1), ở vòng 4 giải này, cô vượt qua đối thủ chủ nhà Samantha Stosur, cũng với tỉ số 2-0. Trước mắt là tứ kết, khi kết thúc lần đăng quang thứ 4? Khó khăn, bởi có quá nhiều tay vợt giỏi, cả những tài năng rất trẻ. Hingis không hy vọng điều ấy trong lần tái xuất; nhưng có cơ hội, cô sẽ tận dụng triệt để... Dũng Minh