Bóng đá Châu Âu cuối tuần: Những trung vệ lập công Mặc dù không có sự thay đổi thứ hạng ở các giải lớn trong lượt đấu cuối tuần rồi, với 3 đội ĐKVĐ ở Italia, Tây Ban Nha và Anh tiếp tục dẫn đầu. Nhưng, có ít nhất 2 trung vệ đáng được nêu tên, đó là P.Cannavaro và R.Ferdinand.
Tại Anh, cho dù ĐKVĐ Chelsea bị Charlton cầm hoà 1-1 (trận hoà đầu tiên của họ trên sân nhà mùa này), trong thế trận bị đuổi 1 người; nhưng họ vẫn hơn đội nhì bảng M.U tới 14 điểm. Trận đáng chú ý nhất của vòng 23, dù có lợi thế sân nhà, nhưng M.U đã bị đội khách Liverpool chơi lấn lướt. Nhưng, M.U xứng đáng là chuyên gia ngáng đường những đội muốn lập thành tích. Điều đáng lưu ý là mạch 12 trận bất bại của Liverpool đã bị trung vệ R.Ferdinand chặn đứng ở đúng phút 90 của trận đấu. Đáng chú ý, chính Ferdinand cũng là người đã phá bóng trên vạch vôi ở phút 62, cứu cho M.U khỏi bàn thua trông thấy; giúp họ có trận thắng 1-0 trước đội cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ hai. Tại TBN, lần đầu tiên cầu thủ xuất sắc nhất năm Ronaldinho đá một quả phạt đền... ra ngoài; nhưng Barcelona vẫn thắng trận 18 liên tiếp (2-0 trước Alaves), bỏ xa Valencia (thắng R.Betis 2-0) 10 điểm. Hiện tượng Osasuna bị đẩy xuống hạng ba do để thua Villarreal 1-2 (Riquelme sút 2 quả phạt đền). P.Q - D.M |
▪ 9 VĐV điền kinh Việt Nam lọt vào chương trình đào tạo của Hiệp hội Điền kinh Châu Á (24/01/2006)
▪ Bóng vàng! (23/01/2006)
▪ Bóng đá Châu Âu tuần qua: Bất ngờ... quen thuộc (23/01/2006)
▪ Tài Em, Kim Chi đoạt "Quả bóng Vàng" 2005 (24/01/2006)
▪ Cúp Châu Phi 2006: Xứng danh Eto'o (23/01/2006)
▪ Vòng 4 Giải quần vợt Australia mở rộng (ngày 22.1): Hạt giống số 2 Roddick thua đau (23/01/2006)
▪ Arsenal thua đau tại Goodison Park (22/01/2006)
▪ Baghdatis mở đường cho Federer (22/01/2006)
▪ Đồng Tháp toàn thắng (22/01/2006)
▪ Trao huân chương, tiền thưởng cho VĐV SEA Games, PARA Games (22/01/2006)