Sau khi ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 trước đội khách Livorno ở Giải vô địch Ý hôm cuối tuần, phong độ xuất sắc của Inzaghi đã khiến HLV trưởng đội tuyển Ý Lippi gọi anh trở lại đội tuyển.
Inzaghi đã ghi 21 bàn trong 48 lần khoác áo tuyển Ý. Nhưng anh đã không chơi một trận nào cho tuyển Ý kể từ sau chiến thắng 4-0 trước Azerbaijan tháng 10-2003. Trong hai năm qua, không có cầu thủ nào "làm việc" nhiều như Inzaghi trong việc mở lại cánh cửa vào đội tuyển.
Vượt qua sự hành hạ của vết chấn thương đầu gối và mắt cá chân, anh đã dần lấy lại phong độ và sự nguy hiểm vốn có của mình trong mùa bóng năm nay. Con số 13 bàn thắng ghi được trong 14 trận gần đây tại Serie A và Champions League là một minh chứng rõ nét nhất.
Phong độ cao của Inzaghi cùng những bàn thắng quan trọng cho AC Milan đã khiến đồng đội của anh tại AC Milan là Kaka từng kêu gọi HLV Lippi hãy trao cơ hội cho Inzaghi sau khi thấy ông quá thờ ơ với anh.
Tiền vệ người Brazil này nói: "Với sự khao khát thi đấu và nỗ lực hết mình, tôi tin Inzaghi xứng đáng nhận được sự quan tâm của Lippi".
Và giờ đây, lời kêu gọi ấy đã trở thành sự thật. Inzaghi phát biểu: "Trở lại đội tuyển sau một thời gian dài vắng bóng là một cảm giác thật đặc biệt. Tôi đã luyện tập hết mình vì giấc mơ được khoác lên người màu áo thiên thanh của tuyển Ý".
Việc Inzaghi được trở lại đội tuyển chuẩn bị cho World Cup được các CĐV Ý hết sức vui mừng, nhất là khi hàng công của đội nhà tỏ ra chơi không mấy sắc sảo trong những trận giao hữu trước đó.
Thậm chí nhiều CĐV yêu mến Inzaghi ở nước ngoài cũng hết sức hồ hởi trước thông tin này. Rudy - một CĐV người Indonesia - cho biết: "Inzaghi là sự lựa chọn tốt hơn hẳn Vieri. Tôi tin HLV Lippi sẽ có sự lựa chọn đúng đắn".
Terry - một CĐV người Malawi - thì viết: "Tiền đạo Vieri đã gây thất vọng cho chúng tôi. Bây giờ, Vieri đã chấn thương. Với việc trở lại rất nhanh của Inzaghi, tôi tin rằng anh ta sẽ là tay săn bàn cừ khôi".
Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy người hâm mộ không hề lãng quên Inzaghi và họ đang chờ đợi sự trở lại của anh.
NGUYÊN KHÔI
▪ Champions League châu Á 2006: Khách và chủ cùng quyết thắng (03/05/2006)
▪ World Cup 2006: muốn thoát y, hãy coi chừng! (03/05/2006)
▪ Maradona "tiêm doping" cho người Anh! (03/05/2006)
▪ Giải vô địch thế giới Việt võ đạo: Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng (02/05/2006)
▪ Buông súng! (30/04/2006)
▪ Kỷ lục quốc gia tại Giải điền kinh quốc tế Hà Nội (29/04/2006)
▪ Tottenham Hotspur - Bolton: Đòi nợ được không? (30/04/2006)
▪ Rijkaard nay đã lớn (30/04/2006)
▪ Treo thưởng (29/04/2006)
▪ Khổ nhục kế (29/04/2006)