Buông súng!
Các Website khác - 30/04/2006
CÂU CHUYỆN THỂ THAO
Buông súng!


Nguyễn Nguyên
Hàng loạt đội từng có tham vọng khi vào V-League 2006 giờ bộc lộ rõ thái độ buông.

Buông khi nhận thấy kết quả nhãn tiền ở giai đoạn một đã khép lại khả năng tranh chấp của chính mình.

Rõ nhất là đương kim vô địch GĐT.LA chấp nhận "ký gửi" Robson Lino cho Bình Định và gia cố cho có lệ cái đội từng giúp Gạch lên ngôi vô địch đúp mùa trước.

Hoàng Anh Gia Lai thêm một Sakda nhưng đó lại là thử nghiệm cho mùa sau khi mùa này chấp nhận bỏ.

Bình Dương có người mới để vớt vát, hơn là cho một cuộc vượt ngưỡng đúng chất "Chelsea Việt Nam".

Gạch buông! Gỗ buông! "Chelsea" cũng buông... Thế thì còn ai cho cái cuộc đua ở V-League.

Đà Nẵng thua tan nát ở cái Cúp AFC Champions League giờ là đội không có đối thủ ở V-League. Chỉ còn mỗi Bình Định biết người biết ta còn cửa và còn lực nhưng cũng không máu với người anh em.

Mùa này Đà Nẵng xem như không có đối thủ, ngoại trừ chính họ là đối thủ của họ.

Chuyện nghiệp vẫn đủ mặt 13 và sang năm là 14 nhưng cái đích số 1 trong cuộc đua này thì hết giai đoạn một đã an bài.

Bây giờ đánh cược cho Đà Nẵng thì chắc chắn nhiều người sẽ dồn phiếu.

Còn ai nữa đủ cơ để cạnh tranh, khi tất cả những "đại gia" đều buông súng.

Lạ! Khi mà các đội doanh nghiệp đều chựng lại cho đội bóng nhà nước duy nhất làm chuyên nghiệp thăng hoa.