Treo thưởng
Các Website khác - 29/04/2006
BÌNH LUẬN
Treo thưởng


Nguyễn Nguyên
Người hâm mộ TPHCM háo hức chuyện CLB bóng đá địa phương thuê cầu thủ ngoại về để... trụ hạng.

Trong khi các CLB tính chuyện leo hạng thì TPHCM - cái nôi của bóng đá Việt Nam một thời - chỉ tính chuyện... trụ hạng.

Chính vì chuyện trụ ấy mà đã có lần, các cầu thủ lên tiếng hỏi tiền thưởng đã hứa.

Câu trả lời của một đại diện là: "Cứ trụ hạng đi, rồi toàn đội có ít nhất là 2 tỉ đồng tiền thưởng".

Nghe tiền tỉ, những cầu thủ hạng nhất ai mà chẳng ham nhưng có điều, lời hứa hẹn ấy cũng là một thách thức kiểu đội tuyển Việt Nam ngày nào đá SEA Games 23: "Vô địch đi thì có 6 tỉ".

Tiền treo cỡ đấy ai mà chẳng thích nhưng treo kiểu trêu ngươi thì có khi lại phản tác dụng.

2 tỉ của CLB TPHCM cho chuyện trụ hạng từng được phân tích, với 2 tỉ ấy mà mua cầu thủ ngoại từ giai đoạn một và mua hàng loạt cầu thủ ngoại tỉnh về đánh thuê thì có khi bây giờ đã tính đến chuyện... lên hạng.

Đấy là cách tính của người lớn và những khoản treo cũng là thách thức của người lớn.

Thà là cứ sòng phẳng với nhau kiểu sướng cùng sướng và khổ cùng khổ, có lẽ cầu thủ đỡ ấm ức hơn.

Tiền tỉ (thưởng) cho các đội cần tiền tỉ để trụ hạng sao mà xót quá.

Hôm qua lại nghe một thành viên của CLB TPHCM nói chua chát: "Không chết đuối sau lượt đi thì lượt về làm gì có tiền tỉ".

Lại nghe những lời trách cứ rất thật là đôi lúc người ta cứ vứt tiền ra như một cái phao để chối bỏ trách nhiệm theo kiểu: "Tiền có rồi đấy, chuyện trụ hạng là của chúng mày".

Bây giờ thì những cầu thủ vừa nghèo vừa gặp eo lại tủi thân với cách cho.

Và tất nhiên cả cái cách treo như... leo cột mỡ lấy quà.

Quà trụ hạng...