Khai mạc SEA Games 23: Bữa tiệc của cung bậc cảm xúc BTC dự kiến chỉ khoảng 500.000 người tham dự, song quảng trường có sức chứa 1 triệu người đã không còn chỗ trống. Sự tài tình của các nhà đạo diễn là qua âm nhạc, ánh sáng và ca từ để toát lên một truyền thuyết về Đông Nam Á. Đó là truyền thuyết về "Mẹ đất" và "các chàng trai Đông Nam Á" mang bản sắc riêng, nhưng đậm nét tương đồng, hài hoà. Đó cũng là một truyền thuyết về lửa - nước - gió - con người và trái đất. Và khi âm thanh, ánh sáng lắng đọng, chúng ta nhận ra rằng thông điệp quan trọng nhất của đêm hội chính là "tình yêu con người". Cuốn theo dòng suối âm nhạc, quốc kỳ và đoàn thể thao 11 nước ASEAN diễu hành qua lễ đài. Sau 9 đoàn thể thao, 2 tiếng "Việt Nam" đã vang vọng giữa thủ đô SEA Games. ĐKVĐ taekwondo SEA Games 22 Nguyễn Văn Hùng giương cao ngọn cờ tổ quốc. Tại buổi lễ, ông Jose Cojuangco - Chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines, Chủ tịch Uỷ ban Tổ chức SEA Games 23 - phát biểu: "Chúng ta tới đây để tranh tài trong tình đoàn kết và tinh thần một Đông Nam AÁ hoà hợp". Ngay sau đó, Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo tuyên bố khai mạc đại hội trong lung linh của pháo hoa và tiếng nhạc chào mừng. Bé gái 9 tuổi Julia Abueva đã bắt nhịp bài ca chính thức SEA Games 23 "We are all just one - Tất cả chúng ta chỉ là một". Phạm Anh (từ Manila) |
▪ Lê Thị Phương "đánh rơi" mất vàng (28/11/2005)
▪ Đằng sau chiếc huy chương (28/11/2005)
▪ Suýt gây bất ngờ (28/11/2005)
▪ Karatedo VN: 1 HCB, 3 HCĐ (28/11/2005)
▪ U.20 VN giành quyền dự VCK Châu Á 2006 (28/11/2005)
▪ U.23 Thái Lan giành vé vào bán kết (28/11/2005)
▪ SEA Games 23: Chính thức vào hội lớn (27/11/2005)
▪ Cái thua đầu tiên (27/11/2005)
▪ Một chiến thắng - một hy vọng (27/11/2005)
▪ TIN TỨC SEA GAMES 23 (27/11/2005)