Lê Thị Phương "đánh rơi" mất vàng Tiếp tục cuộc tranh chấp, Phương đôn lên mức xà 4,15m trong tình thế "5 ăn, 5 thua". Đến đây thì chính Phương núng thế và đã thực hiện không tốt các bước chạy đà, giậm nhảy. Sau 2 lần thực hiện, Phương và Samsu đều thất bại. Chiếc HCV đã bị chính Phương "đánh rơi" vào tay Samsu. VĐV Sunisa (Thái Lan) giành HC đồng. Ngay sau thất bại, Lê Thị Phương bật khóc vì nuối tiếc. Trong khi đó, HLV Dương Đức Thủy khá bức xúc: Việc nôn nóng nâng mức xà lên 4,15m là quyết định rất mạo hiểm của chuyên gia. Đáng ra, khi núng thế thì Phương không nên bỏ qua bất cứ mức xà nào. Chúng tôi sẽ nêu ý kiến của mình với các chuyên gia, từ đó rút kinh nghiệm cho những quyết định quan trọng ở những nội dung thi tiếp theo. A.X (từ Manila) |
▪ Đằng sau chiếc huy chương (28/11/2005)
▪ U.20 VN giành quyền dự VCK Châu Á 2006 (28/11/2005)
▪ SEA Games 23: Chính thức vào hội lớn (27/11/2005)
▪ Cái thua đầu tiên (27/11/2005)
▪ Một chiến thắng - một hy vọng (27/11/2005)
▪ TIN TỨC SEA GAMES 23 (27/11/2005)
▪ Nốt trầm... không xao xuyến! (27/11/2005)
▪ Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh không gặp trở ngại (27/11/2005)
▪ VN Number One! (27/11/2005)
▪ Giá gì cũng phải giữ nhan sắc (27/11/2005)