Khởi đầu gian nan
Các Website khác - 01/12/2005
Khởi đầu gian nan

HLV phó Xuân Hải (giữa) phản ứng
về thay đổi lịch của BTC.
Hôm qua, tại NTĐ New Cebu Coliseum, môn pencak silat đã chính thức khởi tranh vòng loại cả 2 nội dung tanding (đối kháng) và seni (quyền). Việt Nam ngày đầu ra quân với 10 võ sĩ thì đến 7 võ sĩ giành quyền vào vòng trong với tỉ số thuyết phục 5-0 mặc dù kết quả bốc thăm không mấy thuận lợi khi gặp phải các võ sĩ rất mạnh của Indonesia và Malaysia. Trong số 3 võ sĩ thất thủ, thất bại của Lê Công Nghiệp là đáng tiếc nhất, cả 3 hiệp đấu, võ sĩ Việt Nam đều giành ưu thế áp đảo và ghi điểm liên tục, trong khi đó đối thủ của anh dường như không thực hiện đòn nào có điểm, nhưng 5 trọng tài vẫn tuyên bố võ sĩ Malaysia thắng cuộc. Vấn đề trọng tài không chỉ là nỗi lo lắng lớn của pencak silat Việt Nam, mà còn phải chống chọi với "chiến lược phá pencak silat Việt Nam".

Đầu tiên, BTC chỉ bố trí cho đoàn VN một chiếc xe hơi "cà tàng" để di chuyển, khiến các võ sĩ khá mệt mỏi với bụi, khói. Đặc biệt, trong buổi sáng hôm qua, BTC đã không đưa xe đến đón các VĐV Việt Nam đến NTĐ, mãi một lúc sau khi đoàn TTVN phản ứng, họ mới cấp một xe... không ghế để đến NTĐ. Rồi việc tập luyện cũng là một trở ngại lớn với đội, ngoài một buổi tập mà BTC bố trí ở NTĐ New Cubu Colisium, các võ sĩ Việt Nam phải tự tìm một địa điểm tập luyện khác trước khi bước vào giải đấu. Đỉnh điểm của sự việc chính là việc BTC không thông báo với đoàn TTVN về sự thay đổi lịch thi đấu nên suýt nữa 2 võ sĩ Việt Nam bị loại trong buổi thi đấu chiều qua. Sự việc diễn ra như sau: Theo lịch thi đấu mà BTC phát cho BHL đội pencak silat Việt Nam, buổi sáng và buổi chiều hôm qua, Việt Nam có 8 võ sĩ tranh tài. Thế nhưng, khi võ sĩ thứ 8 là Đinh Công Sơn vừa rời thảm đấu, BTC lại đưa HLV trưởng Nguyễn Ngọc Anh một lịch thi đấu mới, với việc Thu Hồng, Phương Thuý và Nguyễn Văn Hùng phải thi đấu ngay trong buổi chiều. Nhận được lịch thi đấu này, HLV Ngọc Anh và Xuân Hải đã phản ứng quyết liệt với BTC, nhưng chỉ nhận được ngay câu trả lời thẳng thừng: "Nếu không thi đấu thì sẽ bị loại" (?). Cũng may trên khán đài lúc đó, Phương Thuý và Thu Hồng vẫn còn ở lại nên kịp thời thay quần áo rồi mặc giáp vào sân ngay sau khi có lịch mới chưa đầy 10 phút mà không kịp khởi động. Còn Văn Hùng đã phải cấp tốc chạy lên NTĐ để làm nhiệm vụ, nhưng chỉ đến nửa đường thì phải về lại KS vì... BTC lại đổi lịch thi đấu. S.H (từ Cebu)