Lượt về vòng 1/8 UEFA Cup (15-16.3): Cơ hội cuối cùng của Roma
Các Website khác - 15/03/2006
Lượt về vòng 1/8 UEFA Cup (15-16.3):
Cơ hội cuối cùng của Roma

Vẫn thiếu vắng những trụ cột, tâm lý dao động sau 2 trận liên tiếp trắng tay, đã thua 0-1 ở lượt đi; ứng cử viên số 1 AS Roma liệu có tận dụng cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế?

AS Roma (phải) sẽ gượng
dậy sau vấp ngã ở lượt đi?
Sau trận thua 2-3 trước Ascoli cuối tuần rồi, AS Roma đã bị Fiorentina bỏ xa trong cuộc chạy đua đến vị trí thứ tư Serie A, giành quyền dự Champions League mùa tới; đồng thời chấm dứt chuỗi 12 trận bất bại (11 trận thắng liên tiếp). Trận lượt về vòng 1/8 UEFA Cup hôm nay là cơ hội tốt để họ đòi món nợ trước Middlesbrough (Anh), đồng thời tái khẳng định phong độ không bị giảm sút. Điều đáng tiếc là HLV L.Spalletti vẫn tiếp tục không có 3 chân sút chủ lực: F.Totti, V.Montella và S.Nonda, nên có thể ông phải đẩy tiền vệ cánh người Brazil Mancini lên chơi tiền đạo.

Nhà vô địch cúp này năm 1997 - Schalke 04 (Đức) - cũng ở vào hoàn cảnh của Roma, nhưng họ vui mừng chào đón sự trở lại của cầu thủ người Brazil Lincoln và hậu vệ M.Bordon trong trận tiếp Palermo (Italia).

Trong khi đó, Marseille (đội vào chung kết năm 2004, bị Valencia đánh bại) không có thủ môn số 1 F.Barthez vì chấn thương bắp chân trong chuyến làm khách của Zenit St.Peterburg (được thay bằng C.Carasso). Vì thế, cơ hội lật ngược tình thế của họ còn khó khăn hơn Roma, Schalke 04 bởi lượt đi đã thua 0-1 ngay trên sân nhà Velodrome. Tuy bị dồn vào chân tường, nhưng HLV J.Fernandez vẫn khá tự tin: "Chúng tôi không còn gì để mất. Vẫn còn 90 phút ở phía trước và trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra".

Đại diện của Romania - Rapid Bucharest - nhiều khả năng lần đầu lọt vào vòng tứ kết Cúp Châu Âu kể từ năm 1973, khi họ đã thắng Hamburger (Đức) 2-0 trên sân nhà ở lượt đi. Cũng thắng 2-0 trên sân nhà và nhiều khả năng đi tiếp là Basel (Thuỵ Sĩ), khi họ gặp lại Strasbourg (Pháp).

Sevilla dù có lợi thế sân nhà, nhưng lượt đi đã thua 0-1 trước Lille (Pháp) nên buộc phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Đại diện của Tây Ban Nha còn lại - Real Betis, dù đang đứng thứ ba từ dưới lên ở Premier Liga - có thể lọt vào tứ kết khi lượt đi đã cầm hoà 0-0 trên sân Steaua Bucharest. Đáng tiếc là họ thiếu nhiều trụ cột như D.Lembo, D.Rivas, F.Varela và Capi vì chấn thương và thẻ phạt. Cũng cầm hoà không bàn thắng ở lượt đi và có lợi thế sân nhà là Levski Sofia, khi họ gặp đại diện của YÁ đang xuống phong độ - Udinese. Dũng Minh