Lyon - Barcelona: Chờ người khổng lồ thức giấc
Các Website khác - 24/02/2009
 Barcelona đang chững lại và việc mất 5 điểm tại Liga chỉ sau 7 ngày là một thực trạng đáng báo động. Họ cần một cú hích tinh thần trước Lyon tại Gerland đêm nay để tỉnh giấc, dù đối thủ của họ còn khao khát làm sống dậy giấc mộng Champions League hơn thế.

 

Tại nước Pháp, Lyon là thế lực thực sự khi họ giành tới 7 chức vô địch Ligue 1 và đang hướng đến danh hiệu thứ 8 mùa giải này. Nhưng dù họ có là “ngáo ộp” thực sự của nước Pháp, cái ngưỡng cửa tứ kết Champions League vẫn là một cái gì đó quá xa xỉ với Lyon. Trong hai mùa giải gần đây nhất, Les Gones đều dứng bước trước AS Roma và MU.

 

 


Messi, ngôi sao đáng chú ý nhất tại Gerland đêm nay

 

Khoảng cách xa vời giữa Ligue 1 và Champions League khiến Lyon luôn bị ngợp trước những đối thủ mạnh hơn, bản lĩnh hơn. Việc không thể giành ngôi đầu ở vòng bảng đã đưa đẩy ĐKVĐ nước Pháp phải đụng đầu với một đối thủ không ai muốn gặp: Barcelona. Đành rằng đoàn quân HLV Guardiola đang gặp đôi chút vấn đề về lối chơi nhưng xét toàn cục, họ vẫn ở trên cơ hoàn toàn Les Gones.

 

Lượt đi vòng 1/8 Champions League (2h45)

Thứ 4, 25/2

Atletio - Porto

Lyon - Barcelona

Arsenal - Roma

Inter - MU

 

Thứ 5, 26/2

Real Madrid - Liverpool

Chelsea  - Juventus

Villarreal - Panathinaikos

S.Lisbon - Bayern

Bởi vậy, muốn tạo dựng tên tuổi trên đấu trường danh giá nhất châu lục, Lyon không còn cách nào khác là đánh bại Barcelona, một thế lực đáng gờm nhất của lục địa già mà cuộc đấu tại Gerland đêm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, đây là thời điểm không thể tốt hơn cho thầy trò HLV Puel bởi Barcelona chưa thực sự “tỉnh giấc” sau thất bại 1-2 trước Espanyol hôm cuối tuần.

 

Việc sảy chân 1,2 trận trong một quá trình dài không phải vấn đề quá lớn bởi dù sao, không đội bóng nào có thể thắng mãi. Nhưng nhìn cái cách Barcelona bị Espanyol khuất phục khiến nhiều cule không khỏi lo lắng. Hàng phòng ngự thép bỗng chốc dễ dàng bị xuyên thủng 2 lần bởi De la Pena, người mà suốt từ 7 năm qua mới ghi được…4 bàn. Tiếp một đối thủ kém mình 19 bậc, các học trò của Guardiola bộc lộ sự thiếu bình tĩnh đến khó hiểu qua chiếc thẻ đỏ ác ý của Keita.

 

 


Barcelona cần lấy lại sự thăng bằng sau thất bại trước Espanyol

 

Guardiola đã tuyên bố thất bại là điều khó tránh khỏi và không có thảm họa gì xảy ra sau trận derby Catalan. Ông cần chứng minh mình có lý và cuộc hành quân đến Gerland đêm nay là cơ hội để Pep xóa tan mối hoài nghi đó. Blaugrana không thể xảy chân một lần nữa bởi ở những cuộc đấu knock-out Champions League, ranh giới giữa chiến thắng và thất bại luôn rất mong manh.

 

Đêm nay, đã đến lúc người Barcelona phải lấy lại cảm hứng như họ đã từng làm mưa làm giá suốt giai đoạn lượt đi Liga. Các cule chờ đợi những cú xoay trở nhanh cùng đường chuyền sắc lẹm từ Xavi, những pha đi bóng ma thuật của Messi, khả năng săn bàn nhạy bén nơi Eto’o hay duyên ghi bàn của Henry. Nếu bộ tứ trên “tìm lại chính mình”, thật khó ngăn cản sức mạnh của Barcelona.

 

Tuy nhiên, Guardiola cũng gặp không ít vấn đề nhức nhối, đặc biệt là ca chấn thương của Abidal. Việc bố trí Sylvinho hoặc Puyol sang cánh trái chưa phải là giải pháp khả thi bởi một người đã quá già, một người vừa trở lại sau chấn thương. Valdes chơi ngày càng bất cẩn còn Alves quá mải miết tấn công.

 

 


Sức mạnh của Lyon chủ yếu dựa vào bộ đôi Juninho-Benzema

 

Chưa khi nào, tử huyệt hàng thủ khiến Guardiola lo lắng đến thế. Ngoài ra, việc Iniesta vắng mặt do chấn thương khiến Barca mất đi vệ tinh quan trọng trong mô hình “tiqui-taca” bởi cả Keita, Toure hay Busquets chỉ phù hợp với lối chơi cơ bắp.

 

Barca đối mặt với nhiều mối lo thì Lyon lại đang khá thanh thản. Thắng lợi 2-0 trước Nancy khiến họ tạo khoảng cách 6 điểm an toàn với PSG. Việc Juninho cùng Benzema chỉ phải đá chưa đầy 30 phút cuối tuần khiến hai con bài quan trọng trên có được nền tảng thể lực sung sức nhất cho cuộc đấu “một mất một còn” đêm nay.

 

Xét về thực lực cũng như truyền thống, Barcelona được đánh giá nhỉnh hơn hẳn. Nhưng sau hai năm liên tiếp bị loại tại vòng 1/8, Lyon sẽ càng quyết tâm hơn để thay đổi vận mệnh của mình. Và trong cuộc đối đầu không khoan nhượng này, đội nào giữ được cái đầu lạnh và bản lĩnh trận mạc sẽ nắm chắc cơ hội chiến thắng hơn. Về khoản này, Les Gones chưa thể sánh bằng Blaugrana. Dự đoán: Barcelona thắng 2-1.

 

 

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, AS Roma sẽ có chuyến hành quân đầy khó khăn đến sân Emirates của Arsenal. Giallorossi đang có trong tay lực lượng hùng hậu nhất khi HLV Spaletti quyết định cất Mirko Vucinic, Alberto Aquilani, Marco Cassetti ở trận gặp Siena để giành sức cho cuộc quyết đấu với “The Gunners”.

 

 


Roma vẫn được đánh giá trên cơ Arsenal dù phải chơi trên sân khách

 

Trong khi đó, Arsenal đang trong cơn khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng khi mất đi gần hết các trụ cột quan trọng như Fabregas, Walcott, Adebayor và Eduardo. Nhưng với lợi thế sân nhà cộng thêm dớp hai năm liên tiếp bị loại bởi một CLB Anh (đều trước MU) của Roma, thầy trò HLV Wenger có quyền hy vọng.

 

Dù sao, với việc bị Aston Villa bỏ xa đến 6 điểm, Arsenal giờ đây chỉ còn Champions League là cứu cánh duy nhất nên họ sẽ chơi bóng với tinh thần quyết tâm nhất. Có điều với lực lượng hiện tại, kết quả hòa sẽ là khả thi nhất với thực lực hiện có của CLB thành London. Dự đoán: hai đội hòa 1-1.

 

 

Theo Dan Tri