Bà nói: “Con tôi sinh ra ở một vùng quê, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ dám làm chuyện gì sai trái. Vậy mà bây giờ nó bị lôi kéo vào việc phạm pháp. Gia đình tôi rất đau buồn, chỉ mong mọi người hãy tha thứ cho sự dại dột đầu tiên của cháu. Tôi cũng mong muốn con tôi được khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt để cháu có cơ hội sửa lỗi”.
H.Dũng
▪ TIN THỂ THAO (29/12/2005)
▪ Bắt... (29/12/2005)
▪ Bắt tiếp Quốc Anh, Bật Hiếu (29/12/2005)
▪ Bóng đá Thái Lan cũng biến động (29/12/2005)
▪ Chủ tịch CLB Mitsustar Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân: Tôi không bất ngờ... (29/12/2005)
▪ Đà Nẵng: Cử đi 4, cả bốn đều "dính"! (29/12/2005)
▪ Vũ Tiến Thành: Mặt trái của con đường công danh (29/12/2005)
▪ Derby Merseyside: Liverpool quá mạnh (29/12/2005)
▪ Việt Nam được công nhận thêm 1 HCV tại Para Games 3 (29/12/2005)
▪ Công bố danh sách 10 VĐV tiêu biểu năm 2005 (29/12/2005)