![]() |
Đội hình xuất phát của ĐTVN trong đêm vô địch AFF Cup 2008. |
Đây có lẽ là giải đấu "khó nhằn" hơn cả, bởi không chỉ có các đội bóng trong khu vực mà nhiều khả năng sẽ có thêm các khách mời ở châu Á. Năm 2008, Turkmenistan chính là một đại diện như thế và họ đã dễ dàng đăng quang.
Sau Cúp TP.HCM, từ ngày 25 đến 29/11 có thể ĐTQG sẽ tham dự T&T Cup, giải đấu mà ĐT Thái Lan đang là đương kim vô địch. Trong lịch dự kiến của VFF thì giải đấu này ưu tiên cho Đội tuyển U23 Việt Nam, nhưng do ngay sau đó thầy trò Mai Đức Chung phải tham dự SEA Games 25 ở Lào nên nhiều khả năng suất dự tranh sẽ được "nhường" cho thầy trò Calisto.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cuối năm 2007 đã có "bài học xương máu". Do phải căng sức thi đấu quá nhiều các giải phụ trước đó nên tại SEA Games 24 ở Thái Lan, Đội tuyển U23 dưới sự dẫn dắt của HLV Alfred Riedl đã thất bại thảm bại. Những đôi chân thoăn thoắt của Vũ Phong, Công Vinh... trước đó bỗng trở nên rệu rã do vận động quá tải.
Trong năm 2009 ĐTQG cũng sẽ tham dự vòng loại Asian Cup 2011, tuy không có chiếc cúp nào được trao cho đội tuyển - nếu chiến thắng, nhưng đây là quãng thời gian "bản lề" để bóng đá Việt Nam hi vọng vươn mình ra cấp châu lục. Năm 2007, chúng ta tuy lọt vào đến tận tứ kết, nhưng đó là năm Việt Nam là đồng chủ nhà, được đặc cách vào ngay vòng bảng, và được thi đấu dưới sự ủng hộ của 4 vạn khán giả sân Mỹ Đình.
▪ 10 điều ước tặng cho bóng đá Việt Nam 2009 (02/01/2009)
▪ Giấc mơ hóa “Rồng” của thầy trò Calisto (02/01/2009)
▪ 90 triệu đồng cho chiếc áo đấu của Công Vinh (02/01/2009)
▪ Việt Nam lọt vào tốp 10 sự kiện bóng đá châu Á 2008 (31/12/2008)
▪ VFF 'trúng mùa' nhờ AFF Cup (31/12/2008)
▪ Sổ tay thể thao: May rồi mới hay (31/12/2008)
▪ Đoạt cúp Vàng, thầy trò Calisto được... mặc áo mới! (31/12/2008)
▪ Tuyển Việt Nam đã có trên 10 tỷ đồng tiền thưởng (30/12/2008)
▪ Chặng đường làm nên lịch sử vàng của đội tuyển Việt Nam (30/12/2008)
▪ Báo chí nước ngoài ca ngợi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (29/12/2008)