Nghi án U.23 Việt Nam bán độ tại SEA Games 23: Đã có một cái lưới được giăng? Trong số những phát biểu buồn, giận, cay đắng và tiếc nuối khi nói về nghi án mà các cầu thủ VN có thể dính vào, tôi tôn trọng nhất là ý kiến của HLV trưởng Alfred Riedl.
Trao đổi với chúng tôi lúc chiều qua (13.12), ông Riedl vẫn rất từ tốn và thận trọng: "Cơ quan điều tra đã làm việc thì cứ để họ làm và họ đưa ra lời kết luận sau khi đã xác minh. Đừng kết tội ai vào lúc này cả và cũng đừng làm rối lên phần việc mà Cơ quan điều tra đang làm. LĐ chưa nói gì về việc này với tôi. Tôi chỉ biết qua báo chí rằng 4 cầu thủ của đội U.23 VN được cơ quan điều tra mời lên, nhưng không hẳn ai bị mời lên cũng là người có tội...". Sự thận trọng này của ông Riedl khác hẳn với phản ứng của ông hai năm trước tại JVC Cup 2003, sau trận VN thua CLB Perak của Malaysia, khi kiên quyết đòi làm rõ, nếu không thì ông sẽ chấm dứt hợp đồng sớm và về nước trước SEA Games 22. Chính sự phản ứng quá mạnh mẽ ấy của ông Riedl mà sau đó các quan chức VFF đã họp khẩn để thống nhất một phương án xử lý: "Chém" cầu thủ Vũ Như Thành để làm gương, dù ai cũng biết chuyện bán độ thì không thể là một cá nhân. Nguyên Anh |
▪ U.23 VN: Có phải họ coi trời bằng vung? (13/12/2005)
▪ Năm 2006: VTC ra mắt kênh thể thao (13/12/2005)
▪ Becamex Bình Dương chuẩn bị cho mùa giải mới: Quyết tâm vô địch (13/12/2005)
▪ Bóng đá Châu Âu tuần qua: Xứng danh "Quả bóng Vàng" (13/12/2005)
▪ Đầu rắn, vó ngựa (13/12/2005)
▪ Các ý kiến khác nhau về nghi án (13/12/2005)
▪ Lê Bật Hiếu: Tôi rất thất vọng và chán nản! (13/12/2005)
▪ Tiền đạo Phạm Văn Quyến: "Tôi chỉ điện thoại cho mẹ và..." (13/12/2005)
▪ Phải cải tổ triệt để bộ máy... (13/12/2005)
▪ Giải VĐ wushu thế giới: Mai Phương toả sáng (13/12/2005)