Ngọt ngào và cay đắng
Các Website khác - 08/11/2005
Manchester United chặn đứng mạch bất bại của Chelsea:
Ngọt ngào và cay đắng

HLV Ferguson đã có kỷ niệm đẹp
trong dịp tròn 19 năm dẫn dắt M.U,
khi đội bóng của ông thắng Chelsea.
1. Hai thất bại liên tiếp trước Middlesbrough (1-4) và Lille (0-1), đội hình sứt mẻ, nội bộ lục đục bởi sự chỉ trích của đội trưởng Roy Keane; không ai nghĩ M.U sẽ giành trọn 3 điểm trước Chelsea. Thế nhưng, đúng vào ngày kỷ niệm năm thứ 19 cầm quân ở M.U, ngài Alex Ferguson đã có một kỷ niệm ngọt ngào, trước sự chứng kiến của 67.864 khán giả trên sân Old Trafford và hàng triệu triệu người khắp hành tinh. Tất nhiên, vị HLV trẻ tuổi, tài cao Mourinho thì khác. Tan trận, vị HLV người Bồ Đào Nha bảo rằng, may mắn đã không thuộc về Chelsea, khi họ không đáng thua. Đúng thế, nếu như những cú sút, thậm chí cận thành của Drogba, F.Lampard, Del Horno... chuẩn xác hơn hoặc không trúng người Van der Sar thì có lẽ đã có một trận hoà. Nói vậy để trấn an đoàn quân bắt đầu biết nhận thất bại của mình thôi; chứ thực ra Mourinho cao ngạo thừa biết rằng, chính Chelsea cũng đã không ít lần thắng những trận, thậm chí còn tệ hơn thế. Thực ra, hôm qua các cầu thủ trẻ M.U đã chơi đầy quả cảm; bằng nhiều cách ngăn chặn mọi con đường đến khung thành thủ môn Van der Sar; trong khi cặp tiền đạo Van Nistelrooy - W.Rooney cũng không ít lần khiến hàng thủ nhà ĐKVĐ chao đảo. Và trong một tình huống xuất thần, M.U đã chặn đứng mạch bất bại của Chelsea. Phút 31, W.Rooney chuyền sang biên trái cho C.Ronaldo để tiền vệ người Bồ Đào Nha đảo người, lật bổng vào vòng cấm địa. Tiền vệ D.Fletcher đánh đầu lái bóng từ sát đường biên ngang, vượt qua tầm kiểm soát của cả P.Cech lẫn J.Terry đi thẳng vào góc xa. Bàn thắng quá đẹp đã khiến mạch trận bất bại của Chelsea dừng lại ở con số 40.

2. Đáng nói, đây mới là trận thua thứ hai của Mourinho ở Premiership kể từ khi ông đến Chelsea vào mùa hè năm 2004. Trận thua trước M.U đã giết chết giấc mơ phá kỷ lục 49 trận bất bại của Arsenal ở Premiership. Trước đó, ý đồ muốn xô đổ kỷ lục 11 trận toàn thắng từ đầu mùa giải của Tottenham cũng chẳng thành hiện thực, khi họ bị Everton cầm hoà 1-1 ở vòng 10. Đáng buồn hơn, họ còn lập kỷ lục mới: Lần đầu tiên Chelsea hứng chịu hai thất bại liên tiếp, dưới triều đại Mourinho. Không thể nói rằng, M.U đã trở lại con đường chiến thắng. Nhưng chắc một điều rằng, đội bóng của vị HLV 63 tuổi người Scotland này sẽ tự tin hơn rất nhiều. Không thể nói rằng, Chelsea sẽ tụt dốc, sau 2 thất bại liên tiếp. Nhưng chắc rằng, Chelsea đã không còn cơ hội để thiết lập những kỷ lục nữa. Nhưng biết đâu đấy, khi mọi đội bóng cứ cố tìm cách đánh bại Chelsea và biết cách rồi thì ông Mourinho sẽ lái đội bóng sang một con đường chiến thắng mới, hào nhoáng và hấp dẫn hơn? Nguyễn Tri Thức

Giải Italia và TBN: Thứ hạng không đổi

Tại Italia, ĐKVĐ Juventus hạ Livorno 3-0 chỉ còn 10 người 30 phút cuối để tiếp tục trụ vững ngôi đầu, hơn AC Milan (thắng Udinese tới 5-1) 2 điểm. Fiorentina xếp 3 nhờ thắng Ascoli 2-0, trong đó "khẩu thần công" mới Luca Toni đóng góp 1 bàn. Một số kết quả đáng chú ý khác: Messina - AS Roma: 0-2, Siena - Chievo: 0-1, Parma - Lecce: 2-0, Palermo - Sampdoria: 0-2.

Ở TBN, Barcelona đánh bại "ngựa ô" Getafe 3-1 tạm đứng sau Osasuna. Real Madrid thắng R.Zaragoza 1-0, đứng thứ ba. Có điều lạ đáng ghi nhận ở Madrid là hiện tượng "bạo phát bạo tàn", mới vào thường rất dũng mãnh song càng về sau càng... xìu. Ở trận này, cho đến đầu hiệp 2, Beckham chơi rất hay nhưng không ghi được bàn thắng. Mãi đến gần cuối trận, phải nhờ đến quả phạt đền thứ hai phút 78 R.Carlos mới kiếm được bàn thắng duy nhất. Đội xếp thứ tư là Celta Vigo, thắng Alaves 2-1...
Tại Anh, Everton đã thắng Middlesbrough 1-0, Everton tạm thoát khỏi khu vực rớt hạng. V.Huy