Người Anh lên tiếng
Các Website khác - 09/11/2007

Lượt trận thứ tư của vòng bảng Champions League vừa khép lại với những thành công vang dội của các đội bóng Anh. Những niềm vui theo các cách khác nhau đã đến, có những đội đã hoàn thành mục tiêu, có đội tiến thêm một bước và có đội trở lại ngoạn mục để tìm con đường sống.

London tiến bước trong im lặng

Có lẽ chỉ duy nhất Chelsea là đội bóng Anh chơi kém thuyết phục tại lượt trận vừa qua. Họ đã bị Schalke áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu, cho dù có đầy đủ các hảo thủ trong đội hình.

Xét cho cùng, The Blues vẫn chưa thua dù chuỗi thành tích ấn tượng hơn một tháng qua vừa mới khép lại. Họ vẫn đứng đầu bảng, trong khi hai đối thủ nguy hiểm nhất là Valencia và Schalke đang tự bắn vào chân mình khi để Rosenborg lên đứng thứ nhì. Trong hai lượt trận cuối, cơ hội vẫn rất sáng sủa đối với Avram Grant và các học trò.

May mắn hơn đội bóng cùng thành phố, các pháo thủ Arsenal đã hoàn thành mục tiêu sớm hai vòng đấu. Trận hoà trên sân Slavia cũng với tỉ số 0-0 vừa đủ để họ bước vào vòng sau với chuỗi trận cực kì xuất sắc: thắng 3, hoà 1, ghi 11 bàn và chưa để lọt lưới bàn nào.

Bản lĩnh mà các cầu thủ trẻ Arsenal thể hiện khi bước ra sân chơi lớn của châu Âu thực sự khiến cho người ta phải kính nể, khi một lần nữa họ đứng vững trong cơn mưa rét và điều kiện sân bãi vô cùng bất lợi.

Sẽ là một bất ngờ thú vị khi chờ đợi những màn trình diễn tiếp theo của đội bóng pháo thủ, vì vòng đấu loại chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều với những đối thủ ở đẳng cấp khác hoàn toàn Bucarest, Slavia hay Sevilla.

“Hai quỷ” gầm vang

Hai cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở lượt trận này là M.U và Liverpool. Những chiến thắng huỷ diệt bằng một lối chơi như vũ bão, tấn công không khoan nhượng và không biết dừng lại đã mang về 3 điểm quý giá cho “hai quỷ”.

Đội bóng áo đỏ của vùng Merseyside đã tàn sát Besiktas tới 8 bàn không gỡ trên sân nhà để trút đi nỗi bực dọc mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Trước trận đấu, người ta vẫn đang lo lắng về khả năng ghi bàn kém cỏi và phong độ vô cùng đáng thất vọng mà các học trò của Benitez đang thể hiện.

Sự bùng nổ của Liverpool có thể lí giải bằng một hiện tượng mà nhiều người có thể đoán trước: khi đã bị dồn đến vực thẳm, đoàn quân đỏ buộc lòng phải vùng lên để trở lại. Trong bước đường cùng, Gerrard và đồng đội hiểu rằng chỉ cần một trận hoà nữa, cơ hội của họ cũng gần như sẽ chấm hết.

8 bàn thắng đến từ những cái tên như Benayoun hay Babel chắc hẳn sẽ làm người hâm mộ sân Anfield thoả lòng mong đợi, không chỉ vì họ đã từng phải chứng kiến đội bóng con cưng thua ê chề ngay ở sân nhà. Cơn khát tạm qua đi, giờ đây Liverpool có thể vững tin vào bản thân mình để quyết thắng nốt hai trận còn lại. Đây đâu phải là lần đầu họ đương đầu với khó khăn ở đấu trường châu Âu.

Dù “chỉ” có được chiến thắng 4-0 bằng một nửa của Liverpool, nhưng chắc hẳn niềm vui mà Quỷ Đỏ thành Manchester có được còn lớn hơn gấp bội. Chỉ qua 4 lượt đấu, MU đã vượt qua những chướng ngại vật đầu tiên trong một bảng đấu không dễ dàng.

Các chiến thắng huỷ diệt ở giải Ngoại Hạng như một liều thuốc bổ lan sang cả Champions League, giúp cho MU bế tắc, nhợt nhạt của hồi đầu mùa trở nên trẻ trung, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

Tốc độ, chuẩn xác, ăn ý và đầy ma mãnh, đó là tất cả những gì mà hàng công khủng khiếp của Quỷ Đỏ thể hiện. Ronaldo, Nani, Tevez và Rooney đã quần thảo Kiev rồi nã vào lưới họ tổng cộng 8 bàn qua hai trận đấu, như một sự khẳng định MU quyết tâm làm một điều gì đó thật đặc biệt ở đấu trường châu Âu mùa này.

Hai trong tổng số 4 đội bóng Anh đã nhẹ nhàng lọt vào vòng 1/16 để đón chờ những thử thách tiếp theo, trong khi đó Chelsea đang rộng cửa. Chỉ còn Liverpool, câu lạc bộ vẫn được xem là đá cup hay nhất vào thời điểm hiện tại đang lặn ngụp với một núi khó khăn về nhiều mặt. Liệu nước Anh có bảo toàn được lực lượng cho các trận đánh lớn tiếp theo, để rửa nỗi đau bị Milan nẫng mất cup mùa giải trước?

Kim Dung

bongda.com.vn