Với bàn thắng vào lưới Zenit tại Champions League, tiền đạo Van Nistelrooy đã vượt mặt Raul, Villa cùng Eto’o để trở thành chân sút ghi bàn hiệu quả nhất trên sân đối phương tại La Liga. Trong 61 bàn thắng mà chân sút người Hà Lan ghi được cho “Kền kền trắng” từ trước đến nay thì có tới 36 bàn thắng ghi được trên sân khách (chiếm 59%) còn 25 bàn còn lại được đều ở sân Bernabeu. Đặt trên sự so sánh với một số chân sút cự phách khác tại Liga, hiệu suất ghi bàn trên sân đối phương của “Van the Man” khá đáng nể. David Villa đã có 77 bàn thắng cho Valencia nhưng phân nửa số đó đều được ghi tại sân Mestlla (43-34). Tỷ lệ của một cây săn bàn khác là Eto’o lại càng thấy rõ sự chênh lệch sân nhà - sân khách rõ nét hơn (57-42).
Đồng đội của Van Nistelrooy, Raul thì có số lần lập công trên sân Bernabeu còn gấp đôi số lần “phát hỏa” của anh trên sân đối phương (192-96). Trong hai lần hành quân đến Ruiz de Lopera và Petrovsky, Van Nistelrooy đều ghi được bàn thắng quyết định cho Real Madrid. Điều đặc biệt là “Van Gol” luôn biết cách lóe sáng trong những thời khắc quan trọng dù trước đó gần như anh hoàn toàn “mất hút”. Van Nistelrooy năm nay đã 32 tuổi nhưng anh vẫn là tiền đạo số 1 tại sân Bernabeu lúc này. Ở mùa giải năm ngoái, tuy chỉ chơi có 31 trận nhưng anh kịp để lại dấu ấn rõ nét với 20 bàn thắng. Được Real Madrid mua về hồi năm 2006 với giá 15 triệu Euro từ Manchester United, ngôi sao người Hà Lan đã có được 61 bàn thắng trong 98 trận (đạt hiệu suất 0,61 bàn/ trận). Ngay ở mùa giải đầu tiên, anh đã thể hiện giá trị đích thực khi đoạt danh hiệu Vua phá lưới với 25 bàn thắng. Bởi vậy, không có lý do gì để “Van the Man” không kỳ vọng sẽ tái lặp thành tích ở mùa giải thứ 3 tại Bernabeu, nhất là khi anh quyết định chia tay đội tuyển Hà Lan với mục đích dành hết tâm sức cho “Kền kền trắng”. Theo Nguyễn Anh |
▪ Cựu siêu sao Roberto Baggio tái xuất (03/10/2008)
▪ Sheva "khai hỏa" cho Milan, Dortmund suýt tạo kỳ tích (03/10/2008)
▪ Đẳng cấp lên tiếng (03/10/2008)
▪ Cổ tích giữa thời hiện đại (03/10/2008)
▪ SR4 sẽ nối gót Robinho sang Man City (03/10/2008)
▪ Lục đục nội bộ tái diễn ở ĐT Hà Lan (02/10/2008)
▪ Lượt về vòng 2 Copa Sudamericana 2008: Chờ đại chiến Brazil - Argentina? (01/10/2008)
▪ Chelsea quyết lột mặt nạ quỷ của Cluj (01/10/2008)
▪ Berbatov thông nòng, MU nối dài mạch thắng (01/10/2008)
▪ Arsenal trút thịnh nộ lên Porto (01/10/2008)