Tiền đạo Shevchenko đã có bàn thắng đầu tiên cho Milan trong mùa giải mới, qua đó góp phần giúp đội nhà vượt qua Zurich chung cuộc 4-1 và giành vé vào vòng bảng UEFA Cup. Trên sân Friuli, Dortmund suýt tạo nên kỳ tích khi đã đánh bại Udinese 2-0, nhưng rồi sau đó thành chấp nhập thua 3-4 trên chấm 11m. >> UEFA Cup: Không có chỗ cho bất ngờ? Sheva "khai hỏa" trong màu áo Milan Sau khởi đầu tồi nhất kể từ 22 năm trở lại đây, Milan đã tìm lại được phong độ ấn tượng. Trong vòng 2 tuần trở lại đây, bất chấp lịch thi đấu dày đặc, đội quân của HLV Ancelotti vẫn từng bước vượt khó để rồi có chiến thắng thứ 5 liên tiếp, sau khi đánh bại chủ nhà Zurich. Chiến thắng 1-0 trên đất Thụy Sĩ không chỉ đưa Milan vào vòng bảng UEFA Cup với tỉ số chung cuộc 4-1, mà HLV Ancelotti còn thu hoạch được nhiều hơn thế: phong độ của Shevchenko. Tiền đạo Andrij Shevchenko, sau giai đoạn tịt ngòi kể từ ngày trở lại, đã tìm được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới.
Với bàn thắng để giải tỏa gánh nặng dồn trên vai từ nhiều ngày qua, Sheva hứa hẹn sẽ tìm lại phong độ tốt nhất ở tuổi 32 (vừa qua sinh nhật hôm 29/9), như ông chủ Silvio Berlusconi đang kỳ vọng. Bàn thắng duy nhất vào lưới Zurich còn là pha lập công thứ 62 của Sheva ở các Cúp châu Âu (tính cả Siêu Cúp), san bằng thành tích 62 bàn thắng của huyền thoại người Đức Gerd Muller. Giờ đây, Sheva chỉ còn kém kỷ lục 63 bàn của đồng đội Inzaghi và tiền đạo người Tây Ban Nha, Raul Gonzalez. Ở sân Letzigrund, Milan đã khởi đầu trận đấu với một thế trận chủ động hơn. Đội quân của HLV Ancelotti đã không vội vàng thi đấu nhanh như đã từng làm ở trận lượt đi, thay vào đó là lối đá chậm chạp và chủ yếu giữ bóng trong chân nhằm giảm sự hưng phấn của đội chủ nhà. Khi hiệp 1 trận đấu trôi qua 2/3 thời gian, Milan đã phải nhận một mất mát khi Kaladze chấn thương và HLV Ancelotti phải tung lão tướng Maldini vào sân, dù mục tiêu của ông là cất đội trưởng cho trận làm khách của Cagliari cuối tuần này (đá rạng sáng thứ Hai). Thi đấu một cách chậm chạp và cầm chừng, nhưng Milan đã có không ít cơ hội để ghi bàn. Mặc dù vậy, các chân sút của đội khách tỏ ra thiếu may mắn ở những pha kết thúc. Những cú dứt điểm của Seedorf thiếu một chút chính xác, Sheva tỏ ra quá hiền, trong khi nhiệm vụ chính của của Ronaldinho là kiến tạo. Hơn 15 phút khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Ancelotti quyết định đưa Kaka vào thay Ambrosini nhằm giúp đội phó của Milan có cơ hội nghỉ ngơi, và tiền vệ người Brazil cũng có thời gian "làm nóng". Lối chơi của Milan trong hiệp 2 đã nhanh hơn đôi chút khi Kaka xuất hiện. Sau 1/2 thời gian của hiệp đấu thứ 2, Milan đã có được bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau khi nhận đường chuyền từ cánh phải của Zambrotta, Ronaldinho xử lý một nhịp rồi thực hiện pha bấm bóng khiến hàng thủ Zurich chết đứng. Sheva đã phá bẫy việt vị thành công và lạnh lùng đánh bại thủ thành Leoni. Có được bàn thắng, HLV Ancelotti tiếp tục cho Seedorf ra nghỉ và Gattuso vào sân. Trong khoảng thời gian cuối trận, khi Milan giảm nhịp độ trở lại, đội chủ nhà đã vùng lên tấn công với hy vọng có bàn gỡ. Tuy nhiên, nỗ lực của Zurich đã bị chặn đứng dễ dàng. Cơ hội tốt nhất mà đội chủ nhà có là cú đánh đầu ở phút 87 của Adrian Nicki, dù Dida gần như bất lực nhưng bóng đi sạt cột dọc đội khách. Một chiến thắng không mất nhiều sức, và Milan tiếp tục mơ đến kết quả tốt đẹp khi đến làm khách của Cagliari ở trận đấu muộn nhất vòng 6 Serie A. Đội hình ra sân: Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, Barmettler, Stuckl (Lampi 78'); Djuric (Nicki 78'), Abdi, Aegerter, Okonkwo; Alphonse (Tahirovic 82'), Hassli. Milan: Dida; Zambrotta, Bonera, Kaladze (Maldini 30'), Antonini; Flamini, Emerson, Ambrosini (Kaka 61'), Seedorf (Gattuso 76'); Ronaldinho, Shevchenko. Bàn thắng: Shevchenko 70' Dortmund suýt tạo kỳ tích tại Friuli Sau khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, gần như tất cả đều tin rằng Dortmund đã sớm phải chia tay với UEFA Cup, khi mà đánh bại Udinese ở Friuli không phải chuyện đơn giản. Thế nhưng, thầy trò HLV Jurgen Klopp lại nghĩ khác. Với quyết tâm làm nên một kỳ tích đặc biệt, Dortmund đã vào cuộc bằng một thế trận tấn công đầy ấn tượng. Chính lối chơi quyết liệt của các học trò HLV Klopp đã khiến đội chủ nhà hoàn toàn bất ngờ và trở nên lúng túng trong việc triển khai thế trận. Dù vậy, trong một thế trận nhỉnh hơn, mãi đến những giây bù giờ đầu tiên của hiệp 1 đội bóng đến từ nước Đức mới có được bàn mở tỉ số. Sau khi có bóng bên cánh phải, Tamás Hajnal bất ngờ đột phá qua một hậu vệ chủ nhà trước khi tung cú sút chéo góc đầy quyết đoán hạ gục thủ thành Handanovic.
Bàn thắng mở tỉ số càng giúp cho các cầu thủ Dortmund trở nện tự tin và quyết tâm hơn sau giờ nghỉ. Những pha tấn công liên tiếp của đội khách đã đẩy những chiếc áo sọc trắng - đen lùi về rất sâu ở phần sân nhà. Bị ép sân toàn diện, HLV Marino đã quyết định mang đến sự điều chỉnh trong đội hình Udinese. Lukovic đã được vào sân thay hậu vệ trái Pasquale nhằm bảo đảm tính chắc chắn cho hàng thủ. Chấn thương cũng buộc Floro Flores, người bị từ chối 1 quả penalty, phải rời sân nhường chỗ cho Quagliarella. Như đọc được ý đồ của đội chủ nhà, HLV Klopp đã quyết định tăng cường hơn nữa hàng công bằng cách tung tiền đạo Nelson Valdez vào sân thay tiền vệ người Brazil Tinga thi đấu không thực sự hiệu quả. Alexander Frei, tác giả bàn thắng không được công nhận vì việt vị, cũng đã phải rời nhân nhường chỗ cho tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Sahin. Những điều chỉnh liên tục của HLV Klopp, với người cuối cùng vào sân là tiền đạo 22 tuổi người Serbia Bajram Sadrijaj (thay tiền vệ Kringe), cũng không thể giúp Dortmund có thêm bàn thắng, khi các cơ hội tiếp nối nhau trôi qua cùng thời gian. Mãi đến phút bù giờ thứ 2, nỗ lực của Dortmund mới thành hiện thực. Từ pha ném biên rất căng của Nuri, hậu vệ Udinese phá bóng không thành công để Valdez có cơ hội tung cú sút, và Hajnal nhanh chân đá bồi ghi bàn thắng thắng 2 cho đội nhà. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 2-2 buộc hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Không có thêm bàn thắng và trận đấu phải giải quyết trên chấm 11m. Từ vị thế người hùng, Hajnal đã phá hỏng tất cả những gì mình làm được khi đá hoảng quả penalty đầu tiên. Tiền vệ người Ba Lan Błaszczykowski cũng đá hỏng quả penalty của mình để rồi Dortmund phải chấp nhận thất bại 3-4 ở loạt "đấu súng". Như vậy, kịch tính mà Dortmund tạo ra ở sân Friuli đã không kết thúc có hậu như một câu chuyện cổ tích. Đội quân của HLV Jurgen Klopp đã phải chia tay UEFA Cup ngay từ vòng 1, và kết thúc giấc mơ sưu tập đủ bộ 3 Cúp châu Âu, sau khi đã có Champions League (1997) và Cúp C2 (1966). Đội hình ra sân: Udinese: Handanovic; Ferronetti, Coda, Domizzi, Pasquale (Lukovic 54'); Inler, D'Agostino, Isla; Pepe, Floro Flores (Quagliarella 68'), Di Natale (Sanchez 90'). Borussia Dortmund: Weidenfeller; Schmelzer, Subotic, Kovac, Lee; Blaszcykowosky, Hajnal, Kehl, Kringe (Sadrijaj 83'); Tinga (Valdez 68'), Frei (Sahin 77'). Sau vòng 1, Tây Ban Nha đã bảo toàn được lực lượng tham dự vòng đấu bảng. Sevilla đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Salzburg 2-0 với cú đúp của Kanoute. Racing cũng hạ Honka 1-0, tỉ số tương tự trận lượt đi, để giành vé đi tiếp.
Deportivo đã lội ngược dòng sau thất bại 0-2 ở lượt đi trước Brann Bergen để rồi đi tiếp sau chiến thắng 3-2 trên chấm 11m. Bất ngờ bị Maritimo dẫn 1-0 nhưng Valencia đã kịp lội ngược dòng ở 10 phút cuối trận nhờ Del Horno và Villa (11m). Đại diện nước Anh Everton đã phải nói lời chia tay với UEFA Cup sau khi để thua 1-2 trên sân của Standard Liege (chung cuộc 3-4). Italia cũng mất một đại diện, khi Napoli bị kinh nghiệm của Benfica loại khỏi cuộc chơi với 2 bàn thua ở hiệp đấu thứ 2.
Theo Kim Ngân |
▪ Cựu siêu sao Roberto Baggio tái xuất (03/10/2008)
▪ Nistelrooy - Chân sút "sân khách" cừ nhất La Liga (03/10/2008)
▪ Đẳng cấp lên tiếng (03/10/2008)
▪ Cổ tích giữa thời hiện đại (03/10/2008)
▪ SR4 sẽ nối gót Robinho sang Man City (03/10/2008)
▪ Lục đục nội bộ tái diễn ở ĐT Hà Lan (02/10/2008)
▪ Lượt về vòng 2 Copa Sudamericana 2008: Chờ đại chiến Brazil - Argentina? (01/10/2008)
▪ Chelsea quyết lột mặt nạ quỷ của Cluj (01/10/2008)
▪ Berbatov thông nòng, MU nối dài mạch thắng (01/10/2008)
▪ Arsenal trút thịnh nộ lên Porto (01/10/2008)