Sau 4 vòng đấu, M.U đã bị Chelsea bỏ xa tới 6 điểm. Đấy là một khoảng cách không dễ san lấp. Rất có thể cách biệt giữa hai đội sẽ được nới rộng thêm sau tối Chủ nhật tới đây. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge. Những cuộc đối đầu Chelsea - M.U thường rất hiếm khi diễn ra vào tháng 9. Trong 20 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội, chỉ có duy nhất 1 trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian này. Ngày 23/9/2007, Chelsea đến Old Trafford với một hình ảnh rệu rã. Đấy là thời điểm The Blues khủng hoảng toàn diện. Trước đó 4 ngày, họ bị Rosenborg cầm chân trong trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League. Điều đáng nói là số khán giả đến sân Stamford Bridge hôm ấy thấp kỷ lục. Như giọt nước tràn ly, Mourinho buộc phải ra đi do không thể đáp ứng yêu cầu về thứ sexy football mà ông chủ Abramovich hằng mơ ước.
Chiếc ghế trống được bàn giao lại cho Avram Grant. Do khoảng thời gian quá ít ỏi, Grant không thể đặt dấu ấn của mình lên đội bóng. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi Chelsea thúc thủ 0-2 trong một trận đấu mà trọng tài Mike Deane phạm vô số sai lầm (ông này đuổi Obi Mikel từ giữa hiệp 1 và cho M.U hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi). Một năm sau thảm họa trên, Chelsea đã là một đội bóng khác hẳn. Dưới sự dẫn dắt của Scolari, The Blues đang dần trở thành một cỗ máy chiến thắng. Tại giải Ngoại hạng, họ giành được 10/12 điểm tối đa sau 4 vòng. Trên đấu trường Champions League, thầy trò Big Phil nghiền nát Bordeaux khiến cả châu Âu phải nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi. Những gì mà Chelsea thể hiện trong thời gian qua đã gần đạt tới ngưỡng cửa hoàn thiện. The Blues bây giờ thậm chí còn đáng sơ hơn so với thời Mourinho còn tại vị. Trước đây sức mạnh tấn công của đội chủ sân Stamford Bridge phụ thuộc nhiều vào Lampard và Drogba, còn hiện tại họ tấn công gần như trên khắp mặt sân. Trong nhiều thời điểm cảm giác như Chelsea có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí nào. Chính sự đa dạng trong tấn công đã biến The Blues trở thành một con ngáo ộp với phần còn lại của Premier League.
M.U quả là kém may mắn khi phải tới Stamford Bridge đúng vào thời điểm này. Trong khi đối thủ đã đạt đến trạng thái ổn định, thì thầy trò Ferguson dường như vẫn chưa nóng máy. Dù mùa giải đã bắt đầu được hơn 1 tháng, song lối chơi của M.U vẫn chưa định hình. Đây quả là điều ngạc nhiên bởi Quỷ đỏ không có nhiều thay đổi trong hè vừa qua. Vấn đề không nằm ở chỗ Ronaldo có ra sân không, mà quan trọng là các cầu thủ M.U sẽ kết hợp với nhau như thế nào. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đang nghiêng về Chelsea. Cách đây vài ngày Terry đã được FA xóa tấm thẻ đỏ mà anh phải nhận ở trận gặp Man City. Trong khi đó Vidic vẫn bị treo giò 3 trận. Khi mà tất cả đều chống lại M.U, có lẽ thầy trò Ferguson sẽ khó thoát khỏi một trận thua ở Stamford Bridge?
Theo |
▪ Liverpool và Arsenal trước thời cơ tăng tốc (20/09/2008)
▪ 01h30 ngày 21/9, vòng 3 Serie A, Roma – Reggina: Giữa muôn vàn khó khăn (20/09/2008)
▪ Khác biệt ở hàng công (20/09/2008)
▪ Thể Công: Man City của Việt Nam (20/09/2008)
▪ Vòng 5 Premiership: Kẻ mạnh sẽ thắng! (20/09/2008)
▪ "Không cho Ronaldo ra sân trận gặp Chelsea" (?) (20/09/2008)
▪ Totti giành giải “Cầu thủ mẫu mực nhất Serie A” (20/09/2008)
▪ Paralympic tôn vinh những người anh hùng không biết đầu hàng số phận (19/09/2008)
▪ Zidane hối hận sâu sắc về cú húc Materazzi (19/09/2008)
▪ Berbatov sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea (19/09/2008)