Kết thúc vòng đấu bảng Champions League: Rangers "vượt vũ môn" * Liverpool cầm hoà Chelsea trên sân khách, giành ngôi đầu bảng.
Phút 30, khi mà tiền đạo Adriano đưa Inter vượt lên dẫn trước, viễn cảnh rời xa đấu trường danh giá nhất Châu Âu càng trở nên hiện hữu. Thế rồi, P.Lovenkrands đã gỡ hoà chỉ 8 phút sau đó. Ánh sáng cuối đường hầm lại le lói. Cuối trận, C.Zanetti của Inter nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Nhưng Rangers không cần thắng; bởi trận đấu giữa Artmedia Bratislava và Porto (hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé còn lại với Rangers) cũng chỉ có kết quả hoà. Chỉ hơn các đối thủ 1-2 điểm, Rangers trở thành CLB Scotland đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng Champions League. Một kỳ tích ở xứ sở những người đàn ông mặc váy! Còn một điều khác nữa, 49.170 khán giả trên sân Ibrox, Glasgow đã được chứng kiến ngày huy hoàng của Rangers. Trang chủ của CLB đăng rất to hình ảnh các cầu thủ con cưng rạng ngời niềm vui khi lọt vào vòng 16 đội cuối cùng. Và quan trọng hơn, trước trận đấu, HLV A.McLeish còn đứng trước "giá treo cổ". Vậy mà sau một trận hoà, một suất vào vòng knock-out, một vết son trong lịch sử; đã có rất nhiều người muốn McLeish ở lại! Bóng đá vốn là thế; một trận đấu có thể thay đổi cuộc đời, số phận một vị "thuyền trưởng". Xin chia vui cùng McLeish! Ở mặt kia của sự sung sướng, cựu vô địch Porto ôm hận khi bị "chú nhóc" Artmedia hất văng khỏi UEFA Cup, sớm giã từ cuộc chơi ở đấu trường Châu Âu. Và có thể cả những trận kết thúc rạng sáng ngày hôm nay nữa, xác định đủ cả 8 đội đầu bảng (không phải gặp nhau ở vòng knock-out) cũng chẳng ý nghĩa gì với Rangers cả. Nguyễn Tri Thức |
▪ Kaka giúp Milan thoát hiểm! (07/12/2005)
▪ Một bóng đá... bằng ba điền kinh! (07/12/2005)
▪ V-League lùi đến giữa tháng 1 -2006 (07/12/2005)
▪ Đêm hội của những người chiến thắng (06/12/2005)
▪ Cờ vua VN ẵm trọn 8 HCV (06/12/2005)
▪ Già... (06/12/2005)
▪ Lần lên ngôi thứ ba nín thở (05/12/2005)
▪ Judo thêm 2 HCV (05/12/2005)
▪ Mất oan HCB vì trọng tài (05/12/2005)
▪ Chỉ Phạm Văn Mách giành Vàng (05/12/2005)