Già... Sáng hôm sau, quân Ngô đến khiêu chiến, Trung hăng hái xông ra. Sở Tích thấy Trung già thì khinh thường, nhưng mới chỉ 3 hiệp, Trung đã cho Tích đầu lìa khỏi cổ. Phan Chương nổi giận xông ra báo thù. Trung đánh hăng quá, khiến Chương mới cầm cự được 20 hiệp đã phải bỏ chạy. Hôm sau, Chương lại đến khiêu chiến, Trung lại hăng hái xông ra. Chương bỏ chạy, dụ Trung vào ổ phục kích. Bị vây chặt, Trung cố sức cũng không sao ra thoát được. Bỗng từ sườn núi lại có toán quân của Mã Trung đổ xuống. Mã Trung bắn một phát tên, trúng vai trái Hoàng Trung khiến Trung suýt ngã ngựa. May thay có Quan Hưng, Trương Bào kịp thời đến cứu. Đêm ấy, do tuổi cao (75 tuổi) khí lực đã yếu, lại bị thương nặng nên Hoàng Trung đã qua đời. Lưu Bị than rằng: "Để lão tướng Hoàng Trung chết là lỗi tại ta". Có người bảo tại cúm gia cầm đang hoành hành nên ảnh hưởng đến chế độ dinh dưỡng của Lý Đức. Theo thiển nghĩ của người viết những dòng này thì không phải. Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Lý Đức là do tuổi già. Nếu tỉnh táo hơn, Lý Đức không nên dự SEA Games lần này, có lẽ là... đẹp và hợp với quy luật tự nhiên hơn. Bởi thế mới có thơ rằng: |
▪ Đêm hội của những người chiến thắng (06/12/2005)
▪ Cờ vua VN ẵm trọn 8 HCV (06/12/2005)
▪ Lần lên ngôi thứ ba nín thở (05/12/2005)
▪ Judo thêm 2 HCV (05/12/2005)
▪ Mất oan HCB vì trọng tài (05/12/2005)
▪ Chỉ Phạm Văn Mách giành Vàng (05/12/2005)
▪ Bóng chuyền nữ: Việt Nam vẫn về nhì (06/12/2005)
▪ Sau thất bại của U.23 VN: Những tiếng thở dài (05/12/2005)
▪ Liên quan đến tiêu cực bóng đá: Khởi tố thêm 2 đối tượng (05/12/2005)
▪ Kết quả nhiều trận đấu sặc mùi... tiền (06/12/2005)