GÓC NHÌN Sông Lam Nghệ An thay "thuyền trưởng" Nhiều ngày nay, dư luận phao tin: Ông Hồ Văn Chiêm (Phó GĐĐH CLB P.SLNA) sẽ lên thay đương kim GĐĐH đội bóng xứ Nghệ Nguyễn Xuân Thọ kể từ giai đoạn 2 mùa giải 2006. Thực tế thì đây chỉ là chuyện sớm muộn. Trước đó, bản thân ông Thọ cũng không hào hứng lắm với chiếc ghế vốn "cực nóng" này. Chính vì thế, nên ông Thọ hầu như không có bất cứ một động thái tích cực nào để giúp đội bóng. Tại các CLB bóng đá, vai trò của GĐĐH là cực kỳ quan trọng. Nhưng tại P.SLNA, mọi việc được giao gần như toàn bộ cho "ông phó" Chiêm; còn ông Thọ chỉ là chiếc "bình phong" để xuất hiện trước mỗi cuộc hội họp với lãnh đạo cấp trên. Ơ P.SLNA, chẳng ai màng tới sự có mặt của ông Thọ! Vụ lương bổng tại P.SLNA đổ bể khiến lãnh đạo đội phải nhún nhường trước các cầu thủ. Uy tín của ông Thọ đã giảm lại càng giảm. P.SLNA muốn một luồng gió mới. Họ ủng hộ ông Hồ Văn Chiêm là điều dễ hiểu. Một lần nữa, người Nghệ An khẳng định tinh thần đoàn kết. Với tinh thần ấy, đội bóng này đã kiên cường vượt qua "cơn bão tiêu cực" suốt giai đoạn đầu gần như không thể tốt hơn. Hy vọng sau cơn mưa, trời Nghệ An lại sáng! Trần Hải |
▪ Mức thưởng bằng tiền mặt cho các cầu thủ U.23 dự SEA Games 23 thấp nhất là khoảng 60 triệu (26/04/2006)
▪ Giải quần vợt TPHCM mở rộng 2006: Các cây vợt mạnh đều có mặt (26/04/2006)
▪ Barcelona - AC Milan: Nơi nguy hiểm là nơi... an toàn (26/04/2006)
▪ 1.500 VĐV tham gia Giải việt dã Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (24/04/2006)
▪ Singapore muốn tổ chức SEA Games 2011 (24/04/2006)
▪ Được và mất (24/04/2006)
▪ Trọng tài ức chế (25/04/2006)
▪ Barcelona bị... trời hại! (25/04/2006)
▪ Vì sao Quốc Vượng, Bật Hiếu không được tại ngoại? (25/04/2006)
▪ Họp tổng kết giai đoạn 1 mùa giải 2006: Vẫn là vấn đề trọng tài (25/04/2006)