Tấm vé cuối cùng thuộc về ai?
Các Website khác - 18/06/2008

 

Thụy Điển nhiều khả năng đi tiếp.

Vòng đấu bảng Euro 2008 sẽ chính thức khép lại sau đêm nay. Mọi ánh mắt đang hướng về thành phố Innsbruck, nước Áo để chờ đợi đại diện cuối cùng cho vòng Tứ kết.

Trên sân Tivoli-Neu, cuộc đối đầu Nga - Thụy Điển có ý nghĩa chẳng khác nào một trận chung kết. Trong khi người Nga buộc phải thắng để bước tiếp thì một trận hoà sẽ là vừa đủ Henrik Larsson có thêm ít nhất một trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia tại vòng Tứ kết.

 

Mặc dù có được thành tích đối đầu tương đối tốt trong lịch sử trước đối thủ trong trận đấu đêm nay (thắng 5, hoà 4, thua  3) nhưng tại đấu trường châu Âu, Thụy Điển chưa bao giờ là một đội bóng giàu truyền thống.

 

Mới chỉ tham lọt vào 4 trong số 13 VCK Euro đã được tổ chức, thành tích thi đấu của đội bóng Bắc Âu tại sân chơi châu lục chỉ mới được cải thiện trong những năm gần đây.

 

Không thể tới Anh vào mùa hè năm 1996 nhưng việc Thụy Điển có mặt tại Euro 2000 và sau đó là lọt vào Tứ kết khi giải đấu được tổ chức tại Bồ Đào Nha năm 2004 đã cho thấy sự tiến bộ của đội bóng này dưới sự chỉ đạo của Lars Lagerback. Ở thời điểm hiện tại, việc giữ vững đà “thăng tiến” chính là nhiệm vụ hàng đầu dành cho HLV 60 tuổi này.

 


Người Nga đang rất kỳ vọng ở Arshavin.

 

Sự pha trộn giữa một dàn cầu thủ trẻ trung với những cựu binh giàu kinh nghiệm như Larsson hay Mellberg đã giúp các chiến binh Viking có được chiến thắng trong ngày ra quân trước đội ĐKVĐ Châu Âu Hy Lạp trong ngày ra quân cũng như chỉ để thua sát nút đối thủ mạnh Tây Ban Nha cách đây 4 ngày. Thêm 1 trận hoà vào đêm nay, Thụy Điển sẽ bỏ người Nga lại phía sau và tiến vào bán kết với lợi thế về hiệu số bàn thắng – thua.

 

Có được lơi thế trong cuộc đua giành tấm vé thứ 2 của D nhưng đội bóng Bắc Âu lại đang phải gánh chịu những thua thiệt về mặt lực lượng. Ngoài việc Wilhelmsson tiếp tục vắng mặt thì chấn thương đầu gối của Zlatan Ibrahimovic chắc chắn sẽ khiến Thụy Điển không thể có tiền đạo của Inter Milan trong trọn vẹn 90 phút trong cuộc chạm chán đêm nay.

  

2 trong số 3 bàn thắng mà đội bóng áo vàng ghi được cho đến thời điểm này đều “dán nhãn” Ibra. Bởi vậy sẽ chẳng dễ dàng để hàng công Thụy Điển chọc thủng lưới đối phương nếu thiếu vắng “số 10”. Trong trường hợp đó, việc lão tướng Henrik Larsson có thể cùng những tiền đạo dự bị như Rosenberg hay Allback ghi bàn hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

 


Vắng Ibrahimovic là một trở ngại lớn với tham vọng của Thụy Điển.

 

Trái ngược với nỗi lo của Thụy Điển là không khí hân hoan dành khi các cầu thủ  Nga chào đón sự trở lại của người đồng đội Andrei Arshavin sau án treo giò. Cầu thủ xuất sắc nhất của đêm CK UEFA Cup 2008 đã có một mùa giải tuyệt vời với Zenit St. Petersburg.

 

Với 11 bàn thắng trong 34 lần khoác áo đội tuyển quốc gia cũng như khả năng tổ chức trận đấu, tài năng của Arshavin là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, việc không thi đấu ở 2 trận đầu tiên của giải chắc chắn sẽ khiến anh trở thành một ẩn số với hàng phòng ngự Thụy Điển.

 

Thêm vào đó, với Guus Hiddink, việc tiến sâu vào giải với tư cách “ngựa ô” dường như đã trở thành thói quen. Trên con đường tới Euro lần này, chính người Anh cũng đã phải nhường đường cho đội bóng của “thầy phù thuỷ”. Bởi vậy, cũng sẽ không quá bất ngờ nếu nở nụ cười sau trận chiến đêm nay không phải là người Thụy Điển.

 

Đội hình dự kiến

Nga: Akinfeev- Anyukov, Kolodin, Ignashevich, Zhirkov- Torbinsky, Semak, Zyrianov, Saenko- Arshavin, Pavlyuchenko.

 

Thụy Điển: Isaksson- Stoor, Mellberg, Hansson, Nilsson- Elmander, Svensson, Andersson, Ljungberg- Larsson, Rosenberg.

 

Ở trận đấu còn lại giữa Hy Lạp và Tây Ban Nha, việc sớm giành quyền vào tứ kết ở vòng đấu trước khiến HLV Aragones có cơ hội đưa ra sân những cầu thủ dự bị của mình trong cuộc chạm trán với đối thủ Hy Lạp. Gần như chắc chắn chỉ có duy nhất vị trí chính thức của của 2 trận trước được giữ nguyên là Iniesta do “sự thay thế” Santi Carzola không thể ra sân vì bệnh sốt virus.

 

Việc phải gặp Italia ở tứ kết cũng khiến ban huấn luyện ĐT Tây Ban Nha phải cân nhắc tới việc “ém quân”. Nhiều khả năng cả Torres và Villa sẽ cùng được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho cặp tiền đạo dự bị Sergio Garcia và Guiza trong khi thủ thành của Liverpool Jose Reina sẽ có cơ hội trong khung gỗ.

 

Torres và Villa nhiều khả năng sẽ không thi đấu.

 

Bên kia chiến tuyến, gần như sẽ không có thay đổi nào đáng kể trong việc bố trí đội hình của Otto Rehhagel. Tuy nhiên, vị HLV người Đức chắc chắn sẽ phải có điều chỉnh nhất định về mặt lối chơi nếu như không muốn đội ĐKVĐ rời khỏi giải năm nay trong nỗi thất vọng tuyệt đối.

 

Đối với thế hệ của Angelos Basinas, Antonis Nikopolidis hay Paraskevas Antzas, Euro 2008 chắc chắn sẽ là giải đấu lớn cuối cùng và trận đấu với Tây Ban Nha là cơ hội cuối cùng để viết thêm một trang cổ tích. Nhưng cũng giống như trường hợp của Croatia và Hà Lan, dù ra quân với đội hình dự bị nhưng người Tây Ban Nha cũng khó lòng từ bỏ nhuệ khí bằng một trận đấu buông xuôi…

 

Đội hình dự kiến

Hy Lạp: Nikopolidis- Seitaridis, Dellas, Kyrgiakos, Torosidis- Katsouranis, Basinas, Patsatzoglou- Charisteas, Liberopoulos, Amanatidis.

 

Tây Ban Nha: Reina- Arbeloa, Navarro, Juanito, Albiol- Iniesta, Xabi Alonso, De la Red, Fàbregas, Sergio García- Güiza.

 

Nhật Minh