Thái Lan mạnh nhất qua giải tiền SEA Games Đáng chú ý là đội ngũ chân sút của họ rất phong phú, ngoài Teerathep và Thonglao, còn một loạt tên tuổi mới như: Sompong, Inthasen, Bunchom, Nutnum, Sorlbol, Samakrat, Jalkrit, Datsakorn. Toàn đội đầy khí thế khao khát chiến thắng, trận cuối vòng bảng đã đoạt vé và thậm chí khi chỉ còn 10 người vẫn dồn dập tấn công, thắng lớn Singapore. Điểm yếu của đội - như HLV "nội" Charnwit nhận định, là hàng phòng ngự chưa thực sự kín kẽ lắm. Myanmar thể hiện có tiến bộ khi loại Philippines 6-2 và Đông Timor 7-0, rồi 2 lần thủ hoà Malaysia sau khi đều dẫn trước để vươn lên hạng ba: Vòng bảng 1-1, tranh hạng ba lại hoà cùng tỉ số và thắng đá luân phiên 4-2. Đáng thất vọng nhất là Malaysia (vẫn HLV Hungary Bisckei) đi tập huấn Ba Lan về vừa bị Myanmar qua mặt, vừa bị Thái hạ gục 7-0, trong đó chỉ 22 phút đầu đã lãnh 4 bàn. Thể lực kém, thủ dở (thủ môn kém nhất) là những điểm yếu chết người của Malaysia, khiến có dư luận yêu cầu... rút đội khỏi SEA Games 23! Văn Huy Trợ lý HLV Trưởng U.23 QG Nguyễn Thành Vinh: Lào, Singapore thì ở mức độ thấp hơn một chút. Nhưng theo tôi, đừng xem thường Lào. Họ đã làm một cuộc cách mạng về thể lực và bây giờ bắt đầu nâng cao tư duy chiến thuật. Ở giải vừa qua, các cầu thủ Lào thể hiện lối đá kỹ thuật rất đáng ngạc nhiên. Singapore có bản lĩnh, bài bản nhưng có vẻ hơi amateur (nghiệp dư), có thể là họ chưa bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút, tuy nhiên họ có 4 cầu thủ ngoại trong đội hình, đấy cũng là một vấn đề. Nói chung, các đội đều có sự chuẩn bị. Q.M |
▪ "Vũ Tiến Thành chưa bao giờ bàn bạc với tôi" (09/09/2005)
▪ Bệnh nan y (10/09/2005)
▪ Tôi đành hy sinh sự nghiệp vì gia đình (10/09/2005)
▪ Vợ Totti bắt đầu lo (03/09/2005)
▪ Chia tay một thế hệ, nhắc nhở bao tài năng (03/09/2005)
▪ Bom tấn của ai? Của VFF! (03/09/2005)
▪ Real Madrid soán ngôi Chelsea! (03/09/2005)
▪ Hewitt và Federer thẳng tiến vào bán kết (09/09/2005)
▪ Eriksson không chịu từ chức! (09/09/2005)
▪ Scholes tin M.U sẽ trở lại đỉnh cao (09/09/2005)