Thắng "tài dậu" bắn tin có ý định đầu thú
Chúng tôi đến nhà bà Trịnh Thị Dậu - mẹ đẻ của Thắng - ở Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Mẹ của Thắng tiếp chúng tôi vồn vã, lịch sự. Chúng tôi bất ngờ khi biết bà là vợ liệt sĩ và đã ở vậy từ năm 30 tuổi để chăm sóc 4 đứa con, trong đó chỉ có Nguyễn Văn Thắng (Thắng "tài dậu") là con trai. Cứ nhắc đến Thắng là nước mắt bà tuôn trào và mái tóc bạc trắng của bà rung lên. Bà kể như cho vơi đi nỗi buồn: "Nó (Thắng) là thằng hiếu thảo và chưa dám cãi mẹ bao giờ. Bây giờ tôi vẫn phải nuôi hai đứa con nó và thỉnh thoảng lại ra nhà Thắng ở ngoài bãi để thăm đứa con của nó với cô vợ sau. Nhưng tôi không có thông tin gì về việc nó định đầu thú cả". Khi chia tay bà, tôi cầu mong mẹ con bà sớm gặp lại nhau vì dù qua được căn bệnh ung thư phổi, bà cũng đã ở tuổi 73 rồi. Duy Hưng |
▪ FIFA doạ kiện vì... không vui (22/12/2005)
▪ Park Ji Sung ghi bàn đầu tiên cho M.U (22/12/2005)
▪ Khám xét chỗ ở của Văn Quyến, Quốc Vượng (22/12/2005)
▪ Ông Riedl: "Họ làm tất cả, chỉ cốt để có thêm tiền" (22/12/2005)
▪ Sa đoạ! (22/12/2005)
▪ Chính Quốc Vượng là kẻ đầu trò (22/12/2005)
▪ Bài học của nỗi đau (22/12/2005)
▪ HLV Riedl: Ngày đen tối của bóng đá VN (22/12/2005)
▪ Giá mà thằng Quyến đừng theo nghề đá bóng... (22/12/2005)
▪ Bóng đá VN chìm trong khủng hoảng (22/12/2005)