Thế Phong sẽ bị kỷ luật nặng
Các Website khác - 06/06/2006

Hành động phi thể thao - nhổ nước bọt vào trọng tài:
Thế Phong sẽ bị kỷ luật nặng

Sau khi bị trọng tài chính Dương Mạnh Hùng rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi khỏi sân trong trận M.H.Hải Phòng - Bình Dương ở vòng 19 V- League chiều 4.6, Đào Thế Phong (Hải Phòng) đã có một hành động chưa từng có xưa nay trong làng bóng đá VN: Nhổ nước bọt thẳng vào mặt trọng tài Hùng!

Hành động ngang ngược và thiếu văn hoá trên của Đào Thế Phong sẽ phải nhận hình thức kỷ luật.
Dù rất kiềm chế, trọng tài chính Dương Mạnh Hùng cũng không khỏi bức xúc khi kể lại tình huống diễn ra trên sân dẫn tới hành động của Đào Thế Phong:

- Tôi biết Phong đã lâu và biết cầu thủ này trên sân đá bóng thì ít, mà huỷ diệt đối phương thì nhiều. Vì vậy, trước trận đấu, tôi đã dặn các cầu thủ Hải Phòng và dặn riêng Phong: "Em phải bình tĩnh".

Hôm qua, chúng tôi cũng đã liên lạc với lãnh đạo CLB M.H.Hải Phòng nhưng những người có trách nhiệm đều ngần ngại, tránh trả lời. Một nguồn tin từ Hải Phòng cho biết sáng nay, CLB mới họp để xem xét trường hợp này, nhưng hiện Thế Phong vẫn chối, không thừa nhận hành vi nhổ nước bọt vào trọng

Ngoài chiếc thẻ vàng mà tôi dành cho Thế Phong phút 72 là do hành động cố tình đá bóng ra ngoài biên khi đã có còi, Phong còn có mấy tình huống phạm lỗi, đánh nguội không thành mà đáng nhẽ có thể rút thẻ, nhưng tôi chỉ nhắc nhở.

Nhưng đến tình huống ở phút 88, khi Thế Phong truy cản Amaobi trong tư thế đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp, nghĩa là ngăn cản một pha bóng có thể thành bàn, thì tôi không thể không rút thẻ đỏ đối với Phong. 3 cầu thủ của Hải Phòng là Ngô Anh Tuấn, Tô Đức Cường, Mai Ngọc Quang cùng Phong quây lại chửi tôi.

Tuy vậy, lúc đó tôi vẫn bình tĩnh, chỉ nói với Phong nhẹ nhàng là "em nên bình tĩnh, ra ngoài đi", vì nghĩ rằng họ đang nóng, thôi thì họ chửi mấy câu, không chấp. Nhưng điều đáng nói là, Thế Phong đi được hai bước rồi quay lại nói với tôi: "Giờ mày có thích đánh nhau với tao không?" và... phun nước bọt thẳng vào mặt tôi. Tôi không nói chuyện với Phong mà chạy thẳng ra bàn trọng tài bàn (Vũ Bảo Linh), yêu cầu làm chứng và viết biên bản vụ việc.

Đó là chuyện chưa từng xảy ra trong bóng đá VN. Và tôi nghĩ rằng nó không chỉ là hành vi nóng nảy nhất thời mà là một cách xử sự rất thiếu văn hoá.

- Có ý kiến cho rằng ông có ác cảm với Đào Thế Phong nên hay "soi" anh ta?

- Tôi không bao giờ có ác cảm với Phong. Thậm chí tôi còn là người thông cảm với Phong khi nhiều người nói tính cách cậu ta hơi thất thường. Nhưng sự thông cảm chỉ dừng lại ở mức nào đó thôi. Vượt qua giới hạn thì Phong phải chịu kỷ luật như mọi người. Quang Minh thực hiện