THƯ TỪ ĐỨC Mưa và lạnh Beatrix Erhard (viết riêng cho Lao Động) Mưa và nhiệt độ thậm chí còn xuống đến 8 độ ngay trong mùa hè. Đây là một điều không bình thường tại Đức vào thời điểm tháng 6. Nó sẽ chẳng có vấn đề gì với các đội bóng Châu Âu hoặc Đông Á, nhưng diễn biến thời tiết như thế này sẽ là vấn đề lớn với các đại diện đến từ "lục địa đen" và Nam Mỹ... Togo là một trong những đội bóng đến Đức sớm nhất. Có lẽ họ cần thời gian để thích ứng với khí hậu Âu Châu. Song tôi cho rằng vẫn rất khó khăn cho họ, vì khoảng thời gian quá cận kề các trận đấu chính thức. Tại Châu Phi, gần như quanh năm suốt tháng người ta chỉ sống trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm rất cao. Có rất nhiều cầu thủ ở đây đến Châu Âu thi đấu và phần nào đã quen với nhịp sinh học cũng như khí hậu như tại Đức. Nhưng xét tổng thể những đội tuyển như Ghana, Tunisia, Angola, Bờ Biển Ngà và Togo, số cầu thủ này chẳng thấm vào đâu. Đó là bất lợi lớn mà chúng ta phải tính đến nếu các đội bóng đến từ vùng miền khác như Châu Phi chơi không thành công tại World Cup lần này do... thời tiết. Trong hoàn cảnh này, giới mộ điệu chỉ còn biết cầu trời cho đội bóng con cưng của mình được "bình an". Và người ta phải hy sinh rất nhiều vì chắc chắn các cơn mưa sẽ khiến trận đấu bị ảnh hưởng về chất lượng chuyên môn. Thảo Nguyên (dịch) |
▪ Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái: Đặt cược bóng đá sẽ hạn chế tiêu cực (06/06/2006)
▪ Dự đoán kết quả cùng "Tin chiều World Cup 2006" (06/06/2006)
▪ Góc nhìn: Đừng để... hoá bùn (06/06/2006)
▪ Tin thể thao ngày 5.6.2006 (05/06/2006)
▪ Đài Truyền hình TPHCM thắng lớn (05/06/2006)
▪ Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Vào được vòng 2 đã là thành công (05/06/2006)
▪ Chuyển động cùng World Cup (05/06/2006)
▪ Nam Định trả lại ngôi đầu cho Đà Nẵng (05/06/2006)
▪ Kỳ vọng gì Á Châu? (06/06/2006)
▪ Câu chuyện thể thao: Ôi World Cup! (05/06/2006)