Tội đánh bạc Nguyên Anh Vụ con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng và hàng loạt vấn đề kéo theo ở PMU18 bắt đầu được "mổ" ra từ đánh bạc.
Có tiền đánh bạc cỡ đại gia như Bùi Tiến Dũng là một chuyện, không tiền đánh bạc lại là chuyện mà dân bóng đá đang râm ran suốt thời gian qua.
Hỏi các thành viên của đội Cảng Sài Gòn (cũ), ai cũng nói Trương Tấn Hải hiền lành, chân chất và ngoan lắm, nhưng chỉ tội "đánh bạc" cá độ bóng đá quốc tế. Chuyện này hơn ai hết "madam Thái" (tên các cầu thủ CSG thường gọi Trưởng đoàn Nguyễn Xuân Thái) nắm rất rõ. Bằng chứng là có lần bắt trùm đánh bạc Hùng "béo" ở quận 5 (TPHCM) gần nhà Tấn Hải, "madam Thái" liền dặn dò: "Cháu phải hứa với cô tránh xa những cái ổ đánh bạc ấy ra". Hoặc lần Hứa Hiền Vinh còn thi đấu cho Cảng, "madam Thái" đã không ít lần nhắc nhở Vinh tuyệt đối không được có quan hệ với tay cờ bạc A Sử, mặc cho Vinh chống chế: "Ông này, ông nọ toàn những người làm lớn đều thân với A Sử".
Chuyện đánh bạc còn là chuyện mà hồi đấy nhiều người đau đầu với cái vòng tròn khép kín mà những quan chức VFF rồi các giám sát, trọng tài và cả cán bộ sở TDTT quây lại với nhau thuê phòng riêng để đánh bạc thâu đêm và lấy tiền xâu để trả tiền phòng (phòng mướn thêm chỉ để phục vụ chuyện đánh bạc).
Chuyện đánh bạc khi làm nhiệm vụ ấy từng nhiều lần bị nhắc nhở vì nó ảnh hưởng đến trận đấu. Chẳng hạn, trọng tài lo đánh đến quên ngủ nghỉ, giữ sức khoẻ làm nhiệm vụ và giám sát với trên giám sát cũng thế. Hôm sau có người ra sân mà ngáp ngắn, ngáp dài, lại có người ra sân mà cái đầu cứ nghĩ đến chuyện thua bạc rồi làm sao để gỡ tiền...
Bây giờ thì những chiếu bạc ở Giải vô địch quốc gia đã giảm rất nhiều sau vụ chấn chỉnh mạnh cùng việc sắp xếp lại theo kiểu quan ra quan, lính ra lính.
Những chuyện của các cầu thủ đánh bạc thì vẫn không thiếu. Điển hình là Quốc Vượng sa vào chuyện mua, bán độ bắt đầu từ những chiếu bạc và nợ chồng chất đến độ không bán độ thì lấy đâu ra tiền để trả nợ.
Giàu đánh bạc chết theo kiểu giàu và nghèo đánh bạc thì chết vì mục đích trả nợ, đều không trong sáng.
Trương Tấn Hải chắc chắn sẽ không dám cầm tiền lớn và làm người vừa chia, vừa "cắn" cò nếu không tham gia vào những canh bạc quốc tế, nhưng lại rất gần với những canh bạc quốc nội.
Trong vụ đánh bạc mà Cơ quan điều tra đang làm rõ dần, chắc chắn rất nhiều người thở phào vì... "may quá chưa đụng đến "chiếu bạc" và "hội" bạc của mình".
Bây giờ thì mọi người đang sắp xếp lại chuyện đánh bạc (lậu) bằng một việc làm hợp pháp với suy nghĩ tiền thất thoát từ chiếu bạc lậu sẽ vào túi nhà nước.
Nghĩ thế thôi vẫn chưa đủ vì cái lợi từ cá cược hợp pháp mới chỉ là một phần rất nhỏ. Mà cái phần ấy thì cũng khác gì cái phần mấy tay độ quốc tế chơi.
Cũng hệt như xổ số ra đời mà nhiều người vẫn chạy theo đánh đề, ghi đề.
Đừng nói có cá cược hợp pháp rồi sẽ triệt được tiêu cực như kiểu bóng đá lên chuyên nghiệp cầu thủ lương cao rồi, sống dư dả rồi sẽ không bán độ. |