Tottenham chìm nhanh hơn tàu Titanic
Các Website khác - 06/10/2008

Thất bại đau đớn trước "tiểu hổ" Hull City tối qua là trận thứ 7 liên tiếp Tottenham không biết mùi chiến thắng. Đây là thành tích tồi tệ nhất của họ ở giải vô địch quốc gia kể từ năm 1912 - thời điểm con tàu Titanic huyền thoại chìm ngoài biển khơi.
> 5 lý do có thể đẩy Tottenham xuống hạng

Ban huấn luyện Tottenham ngệt mặt trước kết quả thi đấu tệ hại của đội nhà. Ảnh: Reuters.

Hull City - đội bóng có biệt danh "The Tigers" (Con Hổ) - vừa mới đánh bại Arsenal 2-1 ở vòng trước. Họ được xem là tân binh thi đấu thành công nhất ở Ngoại hạng mùa hiện tại, khi thường xuyên có mặt ở top 5 của bảng xếp hạng nhiều vòng đấu qua. Như nhiều mùa giải trước, phong độ ấn tượng hiện tại của Hull City dẫu vậy vẫn chỉ được xếp ở mức "hiện tượng".

Vòng 7

Chính vì thế, ít ai nghĩ là Hull City lại có thể tiếp tục giành chiến thắng ở vòng đấu tuần qua, khi phải đến làm khách trên sân đội bóng được đánh giá cao hơn khác -Tottenham. Ngập ngụa trong khó khăn nhưng đội chủ sân White Hart Lane vẫn còn đó hàng tá ngôi sao bạc triệu. Hơn thế nữa, chính việc bị đẩy vào bước đường cùng hiện nay càng là lý do để họ bật lại dữ dội khi gặp phải đối dưới cơ (về lý thuyết), tối qua.

Tuy nhiên, vượt qua mọi dự đoán, Hull City bất ngờ giành chiến thắng 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất nhờ quả đá phạt tuyệt đẹp của Geovanni, từ khoảng cách chừng 30 mét, ngay phút thứ 9. Những phút sau đó, Tottenham tất nhiên lồng lộn lên tìm bàn gỡ vì cả điểm số lẫn danh dự, nhưng bất thành. Số phận như muốn trêu ngươi họ khi chân sút mới tậu Pavlyuchenko dính chấn thương và phải rời sân ở phút 35 và hai lần bóng tìm trúng khung gỗ đội khách, sau các pha dứt điểm của Gareth Bale và Jonathan Woodgate. Tuy nhiên, Hull City cũng một lần khiến khung thành của Gomes phải rung lên bần bật, trước khi hiệp một kết thúc chừng 9 phút, từ cú kết thúc của Dean Marney.

Ba điểm có được tối qua giúp Hull City leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, chỉ sau Chelsea và Liverpool. Trong hơn 100 năm kể từ ngày ra đời, đây mới là lần đầu tiên đội bóng này được chơi ở giải đấu cao nhất nước. Tottenham trong khi đó tiếp tục lún sâu dưới đáy bảng xếp hạng, 7 trận đã qua họ mới chỉ có được hai điểm với hiệu số là -6, thành tích tồi tệ nhất của chính họ trong 96 năm qua.

Sau trận đấu, các CĐV Hull City nán lại rất lâu trên khán đài để ca vang húc khải hoàn mỹ mãn: thắng cả hai trận trong chuyến thăm viếng vùng Bắc London. Trong khi đó, không khí ngột ngạt bao trùm lên thày trò HLV Juande Ramos. Bản thân họ có lẽ cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chiếc ghế huấn luyện của nhà cầm quân người Tây Ban Nha hơn bao giờ hết đang lung lay dữ dội. Ông tuyên bố nhất quyết không từ chức. Nếu ban lãnh đạo Tottenham muốn tống Ramos, họ phải bồi thường 15 triệu bảng cho ba năm còn lại trong hợp đồng.

Hull City liên tiếp gây nên những bất ngờ. Ảnh: AP.

Đội hình thi đấu:

Tottenham: Gomes, Gunter (Bentley, 55'), Corluka, Woodgate, Bale, Lennon (Giovani, 74'), Jenas, Zokora, Modric, Pavlyuchenko (Bent, 35'), Campbell.

Hull:
Myhill, McShane, Turner, Zayatte, Dawson, Marney, Ashbee, Boateng, Geovanni (Halmosi, 71'), King (Folan, 81'), Cousin (Mendy, 60').
Bàn thắng: Geovanni 9'.

Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm

Doãn Mạnh