Barcelona - A. Madrid: Lấy công làm thủ
Các Website khác - 04/10/2008

Ở xứ Bò tót, người ta háo hức chờ đợi cuộc chiến này từ lâu. Bởi đối thủ là những đội bóng đang quy tụ những chân sút lẫy lừng nhất, với lối chơi tấn công cống hiến và quyến rũ bậc nhất La Liga.

>> Bộ ba "Mr bất ngờ"
>> Messi: “Đừng quá đề cao tôi hay Aguero”

Barca thì lừng danh lâu rồi. Họ đã mang đến cái đẹp, sự lãng mạn cho bóng đá từ thời Johan Cruyff còn chơi bóng ở Nou Camp, đến thời của những Romario, Stoichkov, Bakero… và gần nhất là Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho… Còn Atletico thì chỉ mới nổi lên như một kẻ có sứ mệnh truyền bá vẻ đẹp của bóng đá, từ khi họ quyết không dựa dẫm vào Fernando Torres để mua về Aguero, Forlan, Pongolle…

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, nhưng hậu vệ của cả Barca lẫn Atletico đều vậy. Họ hầu như thời nào cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng, thậm chí rất yếu. Để bù lại, họ chủ trương chơi thứ bóng đá lấy công bù thủ, đặc biệt là đội bóng xứ Catalan. Họ tấn công để đối phương tối tăm mặt mũi, không biết đường nào chống đỡ, không thể ra đòn phản công…

Sẽ là 90 phút đôi công...

Không còn nghi ngờ gì nữa. Trận thư hùng rạng sáng mai sẽ là bữa tiệc của bóng đá tấn công. Sẽ không có gì bất ngờ nếu có một cơn mưa bàn thắng đổ xuống sân Nou Camp khiến những người yêu bóng đá được mãn nhãn. Bởi nếu như trong tay HLV Guardiola có Messi, Henry, Eto’o… thì người đồng nghiệp Aguirre bên kia chiến tuyến cũng có Aguero, Pongolle, Maxi…

Sẽ không có chuyện “xoay tua” trong trận này như gần đây Guardiola vẫn thực hiện. Đội hình tấn công tối ưu kể từ đầu giải của Barca sẽ được đem ra sử dụng. Sẽ không có thử nghiệm theo sơ đồ 3-4-3 mạo hiểm hay 4-4-2. Thay vào đó, họ sẽ trở lại với lối đá 4-3-3 quen thuộc, với bộ ba tấn công gánh sứ mệnh nghiền nát Atletico là Iniesta (trái), Eto’o (cắm) và Messi (phải).

Với Atletico, cặp tiền đạo của họ chắc chắn sẽ là Aguero và Pongolle, với cái tên đứng sau đang đứng ở vị trí số 2 danh sách “Vua phá lưới” La Liga mùa này (5 bàn). Bất chấp phải đá trên sân khách, đội bóng thủ đô Madrid sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với chủ nhà.

Nhìn toàn cục, có thể khẳng định đây là trận đấu mở và rất khó dự đoán kết cục. Tuy nhiên, ở chừng mực nào đó, Barca có phần nhỉnh hơn. Không phải bởi yếu tố sân nhà hay phong độ của đội bóng xứ Catalan có phần ổn định hơn đôi chút, mà bởi “chìa khóa” nằm ở tuyến giữa của 2 đội. Với sự góp mặt của những siêu tiền vệ như Xavi, Keita… Barca sẽ có ưu thế hơn. Bởi đây là tuyến bất ổn của Atletico, khi Maniche chấn thương còn Banega lại quá non.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Marquez, Abidal, Keita, Xavi, Toure, Iniesta, Eto'o. Messi

Atletico: Coupet, Perea, Ufalusi, Heitinga, A.Lopez, R.Garcia, Banega, L.Garcia, Aguero, Pongolle, Maxi

Theo Tiểu Lý
bongda