Với những chiến thắng liên tiếp, M.U thực sự đã hồi sinh. Và đêm nay, họ sẽ thắng tiến với chiến thắng trước Blackburn, qua đó xóa cái dớp kinh hoàng Ewood Park. >> Premier League: Trở về từ trời Âu Trở lại đường đua Là một CĐV của Quỷ đỏ, bạn phải biết chờ đợi và có niềm tin tuyệt đối. Nhưng khi sự chờ đợi và niềm tin được đền đáp, những gì tiếp theo sẽ là nụ cười chiến thắng và giấc mơ. Dường như, M.U đang bước trên con đường kỳ diệu của mùa trước. Khởi đầu thất vọng. Rồi tìm lại thói quen chiến thắng. Và cuối cùng là lao về đích với tốc độ của chiếc F1. Những nghi ngờ dấy lên từ 1 tháng đầu tiên với tổng cộng 6 trận (chỉ thắng 1) đã bị vùi dập bởi serie 3 chiến thắng lên tiếp. Ronaldo trở lại đội hình xuất phát, M.U đánh bại Boro ở Cúp Carling. Rooney chấm dứt chuỗi ngày dài tịt ngòi, họ vượt qua Bolton để giành chiến thắng thứ 2 tại Premier League. Berbatov khai pháo, họ dễ dàng tìm lại vị thế của nhà ĐKVĐ Champions League với trận thắng Aalborg 3-0. Cộng thêm sự tỏa sáng của Tevez trong giai đoạn đầu, bộ tứ ngôi sao trên hàng công đã lần lượt bắn phá khung thành đối phương. Từ thời điểm này, thảm họa dành cho các đối thủ và thủ môn mới chính thức bắt đầu.
Ngay ở tháng thứ 2 của mùa giải, người ta đã được chứng kiến sự lợi hại của một đội hình có chiều sâu. Trong khi Scolari của Chelsea đang nhức đầu với bài toán lực lượng, hài lòng với 1 điểm trước Cluj nhỏ bé thì ở M.U, Ferguson vẫn cười tươi dù trận làm khách ở Blackburn hôm nay chắc chắn thiếu vắng đến 4 gương mặt quan trọng. Rooney sẽ không có mặt vì một chấn thương nhẹ ở trận gặp Aalborg; nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn khi mà tiền đạo người Anh và Tevez luân phiên xoay vòng trong những trận gần đây. Với các đội bóng khác, vắng một lúc 3 tiền vệ trung tâm là sự thiếu hụt trầm trọng. Nhưng với M.U, khi Scholes, Hargreaves và Carrick không thể đến sân Ewood Park, Anderson và Fletcher sẵn sàng cho vai đóng thế mà sự hiệu quả không hề thấp hơn (dự bị cho họ còn có O'Shea). Còn trong trường hợp thủ quân Gary Neville không kịp bình phục, người hâm mộ M.U càng háo hức chờ đợi tài năng trẻ người Brazil Rafael Da Silva. Ở chiến thắng trước Aalborg vừa qua, với những pha dâng cao cực kỳ tốc độ, những màn đột phá đậm chất kỹ thuật và cả những cú sút có độ chính xác cao, cậu bé 18 tuổi ấy thậm chí còn nổi bật hơn Berbatov, tác giả của cú đúp. Chỉ nửa tháng về trước, đã xuất hiện những nghi ngờ về tinh thần chiến đấu của cầu thủ, về sự cân bằng của đội hình, về quy luật thoái trào sau vinh quang. Nhưng giờ đây, tất cả đều hiểu rằng M.U đã trở lại với cuộc đua. Tháng 10 hứa hẹn là tháng của M.U khi mà các đối thủ của họ chỉ là West Brom, Everton, West Ham hay Blackburn đêm nay. Cái dớp Mùa trước, M.U suýt đánh mất ngai vàng từ một chuyến hành quân đến Ewood Park của Blackburn ở vòng 35. Trước khi bước vào trận đấu, M.U bỏ xa Chelsea một khoảng cách lên đến 5 điểm và tưởng chừng họ một mình một ngựa tiến về đích. Nhưng ở Ewood Park, họ đã bị cầm chân 1-1. Nói đúng hơn, Quỷ đỏ đã thoát thua nhờ cú đánh đầu của Tevez 2 phút trước khi tiếng còi kết thúc vang lên (Santa Cruz ghi bàn mở tỷ số cho Blackburn). Mất 2 điểm ở Ewood Park, M.U bị Chelsea thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm và sau đó chỉ còn là chêch lệch hiệu số bàn thắng - bại từ cuộc đối đầu trực tiếp. Nhiều CĐV M.U sẽ cảm thấy lo ngại khi nhìn vào con số thống kê sau đây: từ năm 1999, M.U đã 8 lần làm khách ở Ewood Park trong khuôn khổ Premier League nhưng chỉ 1 lần ra về với chiến thắng. Trận thắng duy nhất (1-0) diễn ra vào ngày 11/11/06, với người hùng mang tên Louis Saha. 7 trận còn lại, M.U 5 lần bị cầm hòa và 3 lần bị đánh bại. Trận thua gần nhất là hồi đầu năm 2006 khi Bentley lập hat-trick cho Blackburn, nhấn chìm Quỷ đỏ 4-3. Bentley đã không còn ở Blackburn. Cuộc chia tay giữa họ dường như là sai lầm lớn. Trong khi Bentley không thể khẳng định mình ở đội bóng mới Tottenham thì Blackburn đã đánh mất thứ vũ khí lợi hại nhất của họ mùa trước: những quả tạt chính xác từ 2 cánh và pha bật cao đánh đầu của Santa Cruz. Vắng Bentley, chân sút Santa Cruz luôn bị cô lập giữa hàng thủ đối phương. Trên băng ghế HLV cũng không còn Mark Hughes. Thay vào đó là cựu cầu thủ M.U khác, Paul Ince, HLV da màu đầu tiên trong lịch sử Premier League. Dù đã giúp Blackburn hồi sinh với 3 trận thắng liên tiếp, Paul Ince vẫn chưa được đánh giá ngang hàng với Hughes. Thời ở Old Trafford, Ince và Hughes là 2 hình ảnh đối lập trên sân cỏ: trong khi Ince thi đấu, gầm thét như một chiến binh thì Hughes tỏ ra trầm lặng và tiếng nói của ông chỉ đến từ các bàn thắng. Khi ngồi lên chiếc ghế HLV, họ vẫn đối lập. Chỉ có điều, trong khi Hughes cực kỳ bạo dạn, luôn sẵn sàng mạo hiểm thì Ince tỏ ra thận trọng. Ở trận tiếp Arsenal, chính sự thận trọng của Ince đã khiến Blackburn bị đánh bại tan tác (0-4). Và đêm nay, sẽ là kết cục tương tự trước M.U Theo |
▪ "Phù thuỷ" hết phép... (04/10/2008)
▪ Barcelona - A. Madrid: Lấy công làm thủ (04/10/2008)
▪ Sunderland - Arsenal: Giấc mơ thiên đường (04/10/2008)
▪ Đội hình 11 ngôi sao Champions League tuần qua (04/10/2008)
▪ "Man City đừng mơ lôi kéo Gerrard" (04/10/2008)
▪ Milan hoan hỉ với chính sách 'Quả Bóng Vàng' (04/10/2008)
▪ Cựu siêu sao Roberto Baggio tái xuất (03/10/2008)
▪ Sheva "khai hỏa" cho Milan, Dortmund suýt tạo kỳ tích (03/10/2008)
▪ Nistelrooy - Chân sút "sân khách" cừ nhất La Liga (03/10/2008)
▪ Đẳng cấp lên tiếng (03/10/2008)